18:45 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 37

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 31


Hôm nayHôm nay : 10018

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 27200

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23036233

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

HÃY LẠI VÀ ĂN

Thứ tư - 18/05/2016 20:57
HÃY LẠI VÀ ĂN

HÃY LẠI VÀ ĂN

“Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy lại mà ăn” Giăng 21:12
 
 HÃY LẠI VÀ ĂN
 
                “Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy lại mà ăn”  Giăng 21:12

                Qua câu này, người tín hữu được mời đến một vị trí gần gũi thánh khiết với Chúa Giê-xu. “Hãy lại mà ăn” hàm ý hãy đến ngồi cùng bàn, ăn cùng thức ăn; thỉnh thoảng nó cũng có nghĩa là ngồi bên cạnh nhau, và dầu cả khi bạn nghiêng vào ngực Chúa. Nó có nghĩa là chúng ta được đưa vào phòng tiệc, nơi có lá cờ của tình yêu thương cứu chuộc phất phới bay.

                “Hãy lại mà ăn” cho chúng ta một khải tượng về sự hiệp một với Chúa Giê-xu,vì thức ăn duy nhất chúng ta được dùng khi dự tiệc với Chúa Giê-xu là Chính Ngài. Ôi, thật là một sự kết hợp lạ lùng! Thật là một vực sâu mà lý trí loài người không thể thăm dò: Chúng ta sẽ được nuôi mình bằng Chúa Giê-xu. “Hễ ai ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta và ta trong người ấy”. Đó cũng là một lời mời được hưởng sự thông công với các thánh đồ.

                Các Cơ Đốc nhân có thể khác nhau về nhiều điểm, nhưng họ đều có sự đói khát thuộc linh giống nhau; và nếu chúng ta không cảm thấygiống nhau, chúng ta vẫn được nuôi nấnq như nhau bằng bánh sự sống từ trời xuống. Tại bàn tiệc thánh, chúng ta chỉ có một mẫu bánh và một cái chén. Lúc trao chén cho nhau, chúng ta đều hết lòng hứa nguyện hòa mình vào nhau trong chén đó.

                Hãy đến gần Chúa Giê-xu hơn, bạn sẽ thẩy mình càng bị buộc chặt hơn trong tinh thần với tất cả những người giống như bạn, nghĩa là cũng được nuôi dưỡng bằng loại bánh ma-na thiên thượng. Nếu chúng ta đến gần Chúa Giê-xu hơn, chúng ta cũng sẽ càng gần nhau hơn. Chúng ta càng thấy trong câu gốc này một nguồn sức lực giống nhau cho tất cả CơĐốc nhân. Nhìn xem Chúa Giê-xu là sự sống, nhưng nếu có sức lực để phục vụ Ngài, bạn “hãy lại mà ăn”.

                Sở dĩ chúng ta cứ tiêu hao sức lực một cách vô ích đề lao tác chỉ vì chúng ta bỏ qua lời dạy trên đây của Chúa. Không một ai trong chúng ta cần ăn kiêng; trái lại, chúng ta phải tự bồi bổ bằng tinh túy là chất béo của Tin lành; để nhờ đó, chúng ta tích tụ sức mạnh, thức đẩy mọi năng lực đạt đến mức độ căn thẳng tột bực để sẵn sàng phục vụ Chúa. Thế thì, nếu bạn nhận thấy mình được gần gũi Chúa Giê-xu, hiệp một với Ngài, yêu thương người thuộc về Ngài và được Ngài ban sức lực cho, hãy lấy sức “lại mà ăn” với Ngài.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn