03:06 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 38


Hôm nayHôm nay : 8941

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 83697

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23092730

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

Việc Lạ Lùng

Thứ năm - 27/11/2014 20:42
Việc Lạ Lùng

Việc Lạ Lùng

“Ai nấy nghe bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ” Lu-ca 21:18


  VIỆC LẠ LÙNG 

                   “Ai nấy nghe bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ” Lu-ca 21:18 
 

                   Chúng ta không nên thôi ngạc nhiên về những việc kỳ diệu của Đức Chúa Trời chúng ta. Thật là khó phân biệt giữa thái độ ngạc nhiên thánh khiết với sự thờ phượng đích thực; vì khi linh hồn tràn ngập vẻ uy nghi của vinh quang Đức Chúa Trời dầu nó không thể tự diễn tả thành bài ca, hoặc ngay khi tiếng nói của nó thốt ra đồng thời với việc cúi đầu, hạ mình cầu nguyện, thì đó là lúc linh hồn im lặng để thờ phượng Ngài.

                 Đức Chúa Trời đã nhập thể của chúng ta đáng được thờ phượng với tư cách là “Đấng Lạ Lùng”. Việc Đức Chúa Trời đã đoái thương loài người, đã sa ngã và thay vì tiêu diệt họ đi, Ngài lại trở thành Đấng Cứu Chuộc họ, nghĩa là trả một giá để mua họ, lẽ tất nhiên là một hành động kỳ diệu! Nhưng đối với từng cá nhân tín hữu, sự cứu chuộc sẽ được nhận thức là diệu kỳ hơn hết khi nó được nhìn và trong mối liên hệ giữa người ấy với chính Ngài. Việc Chúa Giê-xu đã quên đi ngôi cao sang là vua thiên đàng, bằng lòng nhận chịu sự sỉ nhục trần gian vì bạn, cố nhiên là một việc lạ lùng. Hãy để cho linh hồn bạn tự nhiên bày tỏ thái độ ngạc nhiên, chiêm ngưỡng, vì ngạc nhiên ngưỡng mộ như vậy là một cảm xúc hết sức thực tiễn. Thái độ ngạc nhiên thánh khiết sẽ đưa bạn đến chỗ thờ phượng vì biết ơn và cảm tạ hết lòng, thái độ đó sẽ khiến cho bạn giữ sự cẩn thận bởi Chúa cho; bạn sẽ sợ phạm tội đối với một tình yêu như thế.

                 Một khi đã cảm thấy hiện diện của Đức Chúa Trời toàn năng trong việc Ngài ban cho chúng ta Con yêu dấu Ngài, bạn sẽ lột giày khỏi chân bạn ngay, vì biết rằng nơi bạn đang đứng là thánh địa. Đồng thời, bạn sẽ được thúc giục để tiến về hướng hi vọng quang vinh. Nếu vì bạn, Chúa Giê-xu đã làm những việc lạ lùng, kỳ diệu như thế, bạn sẽ cảm thấy rằng chính thiên đàng cũng không phải là quá lớn lao để bạn mong ước. Một khi đã ngạc nhiên về chiếc máng cỏ và cây thập tự rồi, người ta còn có thể ngạc nhiên về một điều gì khác nữa? Sau khi đã được nhìn thấy Cứu Chúa, thì còn có gì là diệu kỳ nữa đâu? Độc giả thân mến, có lẽ sống trong sự yên vui trầm lặng hiện tại của mình, bạn rất khó bắt chước những người chăn chiến của thành Bết-lê-hem xưa kia đã ra đi, thuật lại những gì họ đã thấy và nghe, nhưng ít ra bạn cũng có thể gia nhập đám đông đang thờ phượng trước ngôi Chúa bằng cách tỏ ra ngạc nhiên về những gì Ngài đã làm. 
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn