00:42 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 42

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 41


Hôm nayHôm nay : 4678

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 18717

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23027750

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

CHÚA LÀM CHO TÔI VUI VẺ

Thứ tư - 15/07/2015 21:20
CHÚA LÀM CHO TÔI VUI VẺ

CHÚA LÀM CHO TÔI VUI VẺ

“Sa-ra nói rằng: Đức Chúa Trời làm cho tôi một việc vui cười; hết thảy ai hay được cũng sẽ vui cười về sự của tôi” Sáng Thế Ký 21:6

CHÚA LÀM CHO TÔI VUI VẺ

                  “Sa-ra nói rằng: Đức Chúa Trời làm cho tôi một việc vui cười; hết thảy ai hay được cũng sẽ vui cười về sự của tôi” Sáng Thế Ký 21:6

                  Sa-ra được vinh dự sanh con trai khi đã cao tuổi là một điều vượt hẳn quyền lực tự nhiên, trái với cả định luật của nó. Cũng vậy, tôi là kẻ nghèo ngặt, bất lực, là tội nhân vô phương sửa chữa, lại tìm được ân huệ để được Đức Thánh Linh của Chúa Giê-xu vào ngự trong lòng, là một điều vượt hẳn mọi định luật thông thường.

                  Tôi là kẻ từng tuyệt vọng cũng như tôi đã đi đến chỗ tuyệt vọng vì bản tính của tôi là khô khan, cằn cỗi, trống rỗng và đã bị rủa sả như một bãi sa mạc hoang vu thế mà lại được khiến trở nên kết quả cho sự thánh khiết. Cho nên môi miệng tôi đáng phải đầy dẫy những tiếng cười vui vì có ân điển lạ thường, bất ngờ đã nhận được từ Chúa, vì tôi đã gặp Chúa Giê-xu, là hậu tự của lời hứa và Ngài thuộc về tôi mãi mãi.

                  Hôm nay, tôi dâng lên những bài ca Thi Thiên khải hoàn cho Chúa, là Đấng đã nhờ đến tình trạng thấp hèn của tôi “lòng tôi vui mừng trong Chúa; sừng tôi cất cao lên trong Chúa; miệng tôi được mở rộng trên các thù nghịch tôi, bởi vì tôi hớn hở trong sự cứu rỗi Ngài”.

                  Tôi muốn có tất cả những người từng nghe về việc tôi được giải cứu khỏi hoả ngục, từng được gội nhuận phước hạnh thiên thượng sẽ vui cười với tôi. Tôi muốn tạo bất ngờ cho người trong gia đình tôi về sự bình an tràn trề của tôi; tôi muốn cho bạn bè tôi vui vẻ về hạnh phúc ngày càng tăng thêm của tôi; tôi muốn dùng những lời xưng nhận về lòng biết ơn Chúa của tôi để gây dựng Hội Thánh và mượn cả đến việc dùng lối trò chuyện vui vẻ hằng ngày của tôi gây ấn tượng sâu đậm trên người thế gian.

                  Một nhân vật được ơn thương xót trong truyện “Thiên lộ lịch trình” của John Bunyan đã cười to trong giấc ngủ và chúng ta không ngạc nhiên vì nhân vật ấy đã chiêm bao thấy Chúa Giê-xu.

                  Niềm vui của tôi cũng không kém niềm vui của nhân vật ấy một khi Chúa Yêu Dấu vốn là chủ đề của tôi đè tôi ngẫm nghĩ hằng ngày. Chúa Giê-xu là một biển sâu chứa niềm vui: linh hồn tôi sẽ lặn vào đó, sẽ ngập tràn vui thích vì được gần gũi với Ngài.

                  Sa-ra nhìn Y-sác mà vui cười hớn hớ và tất cả bạn hữu của bà cũng cười với bà. Còn ngươi, hỡi linh hồn ta, hãy nhìn Chúa Giê-xu của ngươi và kêu gọi cả trời và đất hãy đồng thanh góp tiếng vào niềm vui khôn tả xiết của ngươi.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn