09:52 EDT Thứ hai, 06/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 18


Hôm nayHôm nay : 9314

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 55934

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23064967

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lan Truyền

Lan Truyền

“Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác; Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình” (Châm Ngôn 3:33).

Xem tiếp...

SỰ ĐAU ĐỚN CỦA KẺ PHẠM TỘI

Thứ hai - 13/07/2015 21:12
SỰ ĐAU ĐỚN CỦA KẺ PHẠM TỘI

SỰ ĐAU ĐỚN CỦA KẺ PHẠM TỘI

"Hỡi Chúa sự hổ mặt thuộc về chúng tôi... bởi chúng tôi đã phạm tội nghịch cùng Ngài" Đa-ni-ên 9:8

SỰ ĐAU ĐỚN CỦA KẺ PHẠM TỘI

                "Hỡi Chúa sự hổ mặt thuộc về chúng tôi... bởi chúng tôi đã phạm tội nghịch cùng Ngài" Đa-ni-ên 9:8

                Một ý thức sâu xa, một cái nhìn rõ ràng về tội lỗi, về tính cách đáng ghét của nó, về sự hình phạt nó đáng nhận lấy, phải khiến chúng ta nằm phục xuống trước ngôi Đức Chúa Trời. Với tư cách tín đồ Đấng Christ, chúng ta đã phạm tội. Than ôi, sự việc có thể xảy ra như thế. Dầu đã được ban ơn, chúng ta vẫn bội ơn. Chúng ta đã được đặc ân vượt bực, nhưng chính ta đã không kết quả tương xứng.

                Ai là người, dầu đã từng tham gia chiến đấu từ lâu cuộc chiến tranh của người tín đồ Đấng Christ, mà lại khỏi đỏ mặt khi nhìn lại quá khứ? Về những ngày trước khi được tái sanh, chúng ta có thể bỏ qua và quên đi nhưng từ đó đến nay, dầu chúng ta không phạm tội như trước, chúng ta vẫn phạm tội đối với ánh sáng và tình yêu – phần ánh sáng đã thực sự thâm nhập tâm trí chúng ta và vùng tình yêu mà chúng ta từng khoái lạc trong đó.

                Ôi, thật là một tội ác hung bạo đến với một linh hồn đã được tha thứ. Một tội nhân chưa được xá miễn có thể phạm tội dễ dàng nếu so với tội lỗi của một người đã được chính Đức Chúa Trời tuyển chọn, đã từng tương giao với chính Đấng Christ, từng nghiêng đầu vào ngực Ngài. Hãy xem Đa-vít, nhiều người thích nói về tội lỗi của ông. Nhưng tôi xin bạn hãy nhìn vào sự ăn năn của ông, đã nghe từng tiếng xương bị bẻ gãy của ông thốt ra những lời xưng tội đau thương của chúng. Hãy để ý đến những giọt lệ của ông khi chúng rơi xuống đất và nhưng tiếng thở dài của ông nối theo tiếng âm nhạc du dương xuất phát từ chiếc hạc cầm của ông.

                Chúng ta đã lầm; do đó, hãy trông mong, hãy tìm kiếm phần tâm linh biết ăn năn thống hối. Rồi hãy nhìn Phi-e-rơ, chúng ta thường nói về ông Phi-e-rơ chối Chúa. Nhưng xin nhớ là Kinh Thánh chép rằng ông đã “khóc lóc thảm thiết”. Chúng ta há chưa từng chối Chúa đến nỗi phải khóc lóc thảm thương sao?

                Than ôi, những tội lỗi của chúng ta đó - trước và sau khi trở lại tin Chúa - đáng lẽ phải đưa chúng ta vào hồ lửa cháy không hề tắt, nếu không nhờ ơn thương xót siêu việt của Chúa đã phân rẻ chúng ta, kéo chúng ta như những thanh củi ra khỏi đống lửa. Hỡi linh hồn ta; hãy cúi xuống với ý thức về sự phạm tội tự nhiên của ngươi và thờ lạy Đức Chúa Trời ngươi. Hãy chiêm ngưỡng ân điển đã cứu ngươi, sự nhân từ đã dung tha ngươi, tình yêu đã tha thứ cho ngươi.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn