21:55 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 49

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 48


Hôm nayHôm nay : 11069

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 51231

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23060264

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

HẠNH PHÚC TRỌN VẸN

Thứ năm - 11/02/2016 20:27
HẠNH PHÚC TRỌN VẸN

HẠNH PHÚC TRỌN VẸN

“Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng” KhảiHuyền 21:23

 
HẠNH PHÚC TRỌN VẸN

                “Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng”   KhảiHuyền 21:23

               Trong thế giới tốt đẹp hơn bên kia, dân cư không cần gì đến mọi tiện nghi của con người hiện tại. Họ không cần quần áo; chiếc áo dài trắng của họ sẽ chẳng bao giờ hư mòn, nó cũng chẳng bao giờ bị dơ bẩn. Họ không cần thuốc để chữa bịnh “vì dân cư sẽ chẳng bao giờ nói rằng: tôi đau”. 

               Họ không cần ngủ để thân xác họ được lợi sức, họ không nghỉ ngơi gì ban ngày cũng như ban đêm, nhưng cứ ca tụng Đấng đang ngự trong đền thờ Ngài mà không hề biết mệt. Họ không cần tiếp xúc nhau theo phép xã giao để an ủi lẫn nhau và bất cứ một niềm vui nào nhờ giao thiệp với bạn bè mới có được thì bấy giờ sẽ không còn cần thiết cho hạnh phúc của họ nữa, vì kết bạn với Chúa họ đã đủ để họ mãn nguyện rồi. 

               Ở đó họ không cần ai dạy bảo nữa, chắc chắn là họ vẫn truyền thông cho nhau những điều liên quan đến Đức Chúa Trời , nhưng họ không cần được ai dạy dỗ; tất cả đều sẽ được chính Chúa chỉ dạy họ. Chúng ta là những tên ăn mày trước cửa đền Vua, nhưng họ sẽ cùng ngồi đồng bàn để dự tiệc với Chúa. Ở đây, chúng ta nghiêng mình trên cánh tay của một bạn thân, nhưng ở đó, họ chỉ nương vào Tân Lang và chỉ nương vào một mình Ngài mà thôi. Ở đây, chúng ta cần được sự giúp đỡ của bè bạn, nhưng họ dẽ tìm được mọi điều có cần trong Chúa Giê-xu Christ.

               Ở đây, chúng ta trông mong có đồ ăn hay hư nát đi, được áo xống sẽ cũ mục vì mối mọt, nhưng ở đó, họ kiếm được mọi sự trong Đức Chúa Trời. Chúng ta dùng cái thùng để múc nước trong chính dòng nước sự sống. Ở đây, các thiên sứ đem phước hạnh đến cho chúng ta, nhưng bây giờ, tại thiên đàng, chúng ta sẽ không cần một sứ giả nào cả. Họ không cần thiên sứ Gáp-ri-ên mang đến những lời lẽ thương yêu từ Đức Chúa Trời, vì họ sẽ thấy Ngài mặt đối mặt. 

               Ôi, chúng ta sẽ được phước biết bao khi được vượt lên trên mỗi duyên cớ thứ nhì để được yên nghỉ trên cánh tay trần của Đức Chúa Trời! Thật là một giờ phút quang vinh chớ không phải việc làm của Ngài, sẽ trở thành niềm vui hằng ngày của chúng ta! Bấy giờ, linh hồn chúng ta sẽ đạt đến hạnh phục trọn vẹn.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn