23:58 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 60

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 59


Hôm nayHôm nay : 11069

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 52699

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23061732

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

QUYỀN THA TỘI

Thứ hai - 15/02/2016 20:21
QUYỀN THA TỘI

QUYỀN THA TỘI

“Con Người ở thế gian có quyền tha tội” Ma-thi-ơ 9:6

 
QUYỀN THA TỘI

              “Con Người ở thế gian có quyền tha tội”   Ma-thi-ơ 9:6

             Hãy nhìn xem nghệ thuật có quyền nặng hơn hết của vi Y sĩ vĩ đại; Ngài có quyền tha tội! Ngay lúc còn sống dưới đất nầy, trước khi trả xong giá chuộc tội lỗi, trước khi huyết Ngài thực sự được rải ra trước ngôi thi ân, Ngài đã có quyền tha tội. Thế thì bây giờ sau khi đã chịu chết, Ngài há không có quyền làm như vậy sao? Đấng đã trung tín trả đến đồng tiền chót của món  nợ cho dân sự Ngài, phải có quyền biết bao nhiêu! 

             Sau khi đã giải quyết xong vấn đề vi phạm, trừ diệt tội lỗi, bây giờ, Ngài có quyền lực vô hạn. Nếu bạn nghi ngờ về điều ấy, hãy nhìn Ngài từkẻ chết sống lại! Hãy nhìn Ngài trong nét huy hoàng lúc thăng thiên để ngự bên hữu Đức Chúa Trời! Hãy nghe Ngài biện hộ trước mặt Đức Chúa Cha đời đời, vừa chỉ vào các vết thương của Ngài để kể công lao của sự thương khó thiêng liêng Ngài đã chịu! Do đó Ngài đã được quyền năng lớn lao để tha tội! “Ngài đã lên cao và nhận lễ vật cho loài người”. “Ngài đã được tôn cao để ban sự ăn năn và sự chuộc tội”. Rồi lỗi màu sậm nhứt đã được cất đi bởi màu đỏ sậm của huyết Ngài. 

             Thưa quý độc giả, ngay giờ phút này đây dầu tội lỗi bạn có nhiều đến đâu đi nữa, Đấng Christ vẫn có quyền tha hết, có quyền tha thứ cho bạn và triệu triệu người như bạn. Ngài chỉ cần thốt ra một lời. Ngài khôngcần làm thêm gì nữa để có thể tha tội cho bạn; công tác cứu chuộc đã được thực hiện xong xuôi cả rồi. Để đáp lại những giọt lệ của bạn, Ngài có thể tha tội cho bạn ngay hôm nay và cho bạn biết rõ điều đó. Ngài có thể thở vào vào tâm hồn bạn ngay giờ phút này sự bình an của Đức Chúa Trời vốn vượt mọi khả năng hiểu biết, sẽ từ sự tha tội của bao nhiêu tội của bạn mà ra. 

             Bạn có tin điều đó chăng? Tôi tin rằng bạn có tin. Mong bạn từng trải quyền tha tội của Chúa Giê-xu ngay giờ nầy. Đừng phí thì giờ chờ đợi, hãy đến ngay với vị Y sĩ của linh hồn người ta và thưa với Ngài đại ý như sau.

             “Lạy Chúa Giê-xu, xin nghe lời cầu nguyện của con, xin thốt ra một lời để cứu con và chữa bịnh cho con, con nằm gục dưới chân Ngài, Ngài đã nghe lời than van thì thầm của con”.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn