07:00 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 25


Hôm nayHôm nay : 7011

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 12086

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23021119

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

HÃY TIN SẼ ĐƯỢC

Thứ sáu - 05/02/2016 20:14
HÃY TIN SẼ ĐƯỢC

HÃY TIN SẼ ĐƯỢC

“Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả”. Mác 9:23
 


HÃY TIN SẼ ĐƯỢC
                 

                  “Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả”.   Mác 9:23


                 Nhiều người tự xưng là tín đồ Đấng Christ nhưng vẫn luôn luôn nghi ngờ, sợ hãi và nghĩ một cách tuyệt vọng rằng đó là tâm trạng cần thiết của người tín hữu. Đó là một điều sai lầm, vì “kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả” và chúng ta có thể vượt đến một tâm trạng, ở đó mọi nghi ngờ sợ hãi chỉ còn là một cánh chim bay ngang qua tâm hồn, nhưng chẳng bao giờ dừng lại đó. Khi đọc thấy mối tương giao cao thượng và êm đềm mà các thánh đồ có ơn Chúa được hưởng, bạn thường thở dài và nhủ thầm trong lòng: “Than ôi, điều đó không hề dành cho tôi”. 


                 Thưa bạn là người đang muốn leo cao, nếu bạn có đức tin, bạn sẽ được đứng trên nóc đền thờ ngập ánh mặt trời, vì “kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả”. Bạn sẽ nghe về những công trình vĩ đại mà các thánh nhân từng thực hiện cho Chúa Giê-xu, về việc họ đã được hưởng những gì nơi Ngài, đã giống như Ngài thế nào, đã có thể chịu đựng những cơn bắt bớ nặng nề vì danh Ngài ra sao, rồi bạn nói: “Ồ, còn về phần tôi, tôi chỉ là một con sâu; tôi chẳng bao giờ đạt đến mức đó”. Nhưng không có một việc gì người thánh đồ khác đạt được mà chính bạn lại không thể đạt được. Không có một ân huệ cao cả nào, một trình độ thuộc linh cao siêu nào, một niềm tin quyết rõ rệt nào, một chức vị vì bổn phận nào, lại không mở rộng cửa đón bạn nếu bạn có năng lực có đức tin. 


                 Hãy để qua một bên chiếc áo tang và tro bụi rồi vươn lên để đạt đến phẩm giá của địa vị thật của bạn: sỡ dĩ bạn là người hèn hạ, nhỏ mọn trong Y-sơ-ra-ên là vì bạn muốn như vậy, chớ không phải sự việc bắt buộc như thế! Bạn là con cái nhà Vua, thì quỳ mọp dưới đất thật không xứng hợp chút nào. 

                 Hãy vươn lên! Chiếc ngai vàng chắc chắn đang chờ đợi bạn! Chiếc mão miện để tương giao với Chúa Giê-xu đang sẵn sang để được đội lên đầu bạn. Hãy tự mặc lấy màu điều và vải gai mịn, sống sang trọng mỗi ngày; vì nếu bạn tin, bạn có thể ăn phần màu mỡ, béo bổ của lúa mì; đất của bạn sẽ sản xuất dư dật sữa và mật, linh hồn hồn bạn sẽ thỏa nguyện dường như ân điển, vì chúng đang chờ đợi bạn trong cánh đức tin. “Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả”.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn