20:31 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 46


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7708

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23016741

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

LƯỚI NHỆN

Thứ năm - 04/02/2016 20:16
LƯỚI NHỆN

LƯỚI NHỆN

“Họ dệt màng nhện” Ê-sai 59:5


 
LƯỚI NHỆN

                 “Họ dệt màng nhện”  Ê-sai 59:5 

                Hãy nhìn một mành lưới nhện để thấy nơi đó một hình ảnh gợi nhiều ý nghĩa về một tôn giáo giả hình. Nó được dệt ra để vắt những con mồi của nó. Con nhện được no nê, mập béo, nhờ giống ruồi, mà người Pha-ri-si cũng được phần thưởng riêng. Những người ngu dại rất dễ mắc bẫy của bọn người giả bộ lớn tiêng rêu rao và cả đến những kẻ chịu khó suy xét hơn cũng không thể luôn luôn thoát được tay chúng.

                Phi-líp làm báp-tem cho Si-môn là thầy phù thủy, nhưng chẳng bao lâu sự tin đạo cách quỉ quyệt của ông đã bị Phi-e-rơ trở trách nặng nề. Tập quán, tiếng tăm, lời khen ngợi, việc thăng chức, tăng lương và nhiều loại mồi khác nữa thường bị kẻ giả hình bắt vào lưới của chúng. Lưới nhện là một kỳ quan về tài khéo léo: hãy nhìn vào đó để thán phục mưu mô quỉ quyệt của kẻ đi săn. Phải chăng một tà giáo cũng có vẻ kỳ diệu tương tự? Thế nào kẻ rao truyền tà đạo đưa ra những lời dối trá trơ tráo để chúng có vẻ như lẽ thật? Làm sao hắn có thể trả lời bóng bẩy hầu cho nó có khả năng thế cho vàng? Tất cả những gì làm nên màng nhện đều xuất phát từ bụng dạ của loài tạo đó. 

                Con ong lấy phấn hoa để làm sáp, nhưng con nhện không hút nhụy hoa, dầu vậy, nó có thể kéo ra phần vật liệu cho mình dài bao nhiêu tùy ý. Cũng vậy, kẻ giả hình rất tự tin và tìm thấy niềm vui hi vọng ngay trong lòng họ; họ tự rèn lấy chiếc neo bằng cái đe của riêng họ. Họ tự đặt lấy nền nhà, tự đẽo lấy những cây cột cho nhà họ, không thèm thọ ơn tể trị của Đức Chúa Trời. Nhưng lưới nhện cũng vô cùng mong manh. Nó đã được tạo ra thật lạ lùng, nhưng không phải là một vật bền bỉ. Nó không thể chống lại cây chổi của một tên đầy tớ hay cây gậy của người du khách. 

                Không cần gì một pháo đội mới khiến được hi vọng của kẻ giả hình tan ra từng mảnh, mà chỉ một làn gió thoảng qua cũng đủ lằm rồi. Ngay khi ngọn chổi hủy diệt bắt đầu công tác tảo thanh của nó thì những màng lưới nhện giả hình cũng rơi xuống ngay. Nó cũng nhắc cho chúng ta một ý tưởng khác nữa, tức là những màng nhện như thế không thể nào Chúa chịu nổi trong nàh Đức Chúa Trời. Ngài sẽ đảm nhiệm việc trừ diệt chúng và những kẻ tạo ra chúng. Hỡi linh hồn ta, hãy nương tren một cái gì chắc chắn hơn là một màng lưới nhện, nguyện Chúa Giê-xu làm nơi ẩn náu đời đời của bạn.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn