20:57 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 40


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7912

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23016945

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

TÌNH YÊU TRỌN VẸN

Thứ ba - 02/02/2016 20:36
TÌNH YÊU TRỌN VẸN

TÌNH YÊU TRỌN VẸN

“Các gái đồng trinh yêu mến chàng cách chánh trực” Nhã Ca 1:4

 
TÌNH YÊU TRỌN VẸN

               “Các gái đồng trinh yêu mến chàng cách chánh trực”   Nhã Ca 1:4

               Người tín hữu yêu mến Chúa Giê-xu sâu đậm hơn bất cứ mối tình nào họ dành cho một người khác. Họ sẵn sàng bỏ cả cha mẹ để ra đi với Chúa Giê-xu. Họ cầm lỏng trong tay của cải trần gian, nhưng ôm chặt lấy Ngài vào lòng họ. Họ tình nguyện từ chối mình vì danh Ngài nhưng chẳng bao giờ chịu chối bỏ Ngài. Thật là một mối tình ít ỏi mà lửa thử thách bắt bớ lại có thể nào làm khô cạn được; tình yêu của người tín hữu chân thật vốn là một dòng suối sâu. Người ta đã khổ công để phân rẽ người tín đồ trung thành với Thầy họ, nhưng qua mọi thời đại, nỗ lực của họ đều không thâu đoạt được kết quả gì. Cả loài người lẫn ma quỉ cũng chẳng bao giờ tìm được chìa khóa để mở ổ khóa ấy. Mưu kế của Sa-tan cũng chưa bao giờ bị thất bại nặng nề cho bằng khi nó tìm cách chia rẽ hai tấm lòng mà Đức Chúa Trời đã kết hợp. 

               “Các nữ đồng trinh yêu mến chàng cách chánh trực” là một câu nói đã được ghi chép rồi, không thể nào tẩy xóa được nữa. Tuy nhiên cường độ tình yêu của người chánh trực không thể xét theo bề ngoài mà phải xét theo điều người ấy thiết tha mong ước. Ngày nào chúng ta than thở là đã không yêu mến Chúa đúng mức. Ước gì lòng chúng ta có thể đựng nhiều sự yêu thương càng hơn và nó có thẻ hoạt động càng xa hơn. Ước gì chúng ta than thở rằng: “Ôi, nếu có mối tình yêu đủ để đi vòng quanh thế giới và lên cả thiên đàng, phía các từng trời của thiên đàng và muôn vàn thế giới khác nữa, cho tôi thả ra tất cả để chỉ yêu mến một mình Đấng Christ vô cùng đẹp đẽ mà thôi.” 

               Than ôi, điều ao ước của chúng ta chỉ đạt được một gang tình thương và tình cảm của chúng ta chỉ là một giọt của một thùng nước so với những bãi sa mạc mênh mông của Ngài. Nếu chỉ đo lường tình yêu bằng ý hướng của chúng ta mà thôi, thì lẽ dĩ nhiên là nó đã khá cao rồi; và chúng ta mong rằng Chúa sẽ xét đoán nó bằng cách đó. Ôi, ước gì chúng ta dâng lên được cả khối tình thương của mọi lòng góp lại, một khó vĩ đại thâu góp của tất cả những người yêu mến Ngài, để dâng lên cho Đấng mà toàn thể cách đáng yêu đương.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn