06:31 EDT Thứ hai, 06/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 20

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 18


Hôm nayHôm nay : 8262

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 54882

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23063915

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lan Truyền

Lan Truyền

“Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác; Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình” (Châm Ngôn 3:33).

Xem tiếp...

SỰ YÊN ỦI ĐỜI ĐỜI

Thứ tư - 17/02/2016 21:10
SỰ YÊN ỦI ĐỜI ĐỜI

SỰ YÊN ỦI ĐỜI ĐỜI

“Sự yên ủi đời đời” II Tê-sa-lô-ni-ca 2:16


SỰ YÊN ỦI ĐỜI ĐỜI

                 “Sự yên ủi đời đời”     II Tê-sa-lô-ni-ca 2:16

                “Yên ủi". Trong chữ nầy, nghe như có một điệu nhạc du dương. Cũng như tiếng đàn của Đa-vít, nó có thể cảm hóa được tâm linh của sự u buồn. Ba-na-ba được gọi là “con trai của sự yên ủi”, thật là một vinh dự rất lớn, hay nói đúng hơn, đó là danh hiệu càng sáng chói hơn của một Đấng cao cả hơn Ba-na-ba, vì Chúa Giê-xu là “sự yên ủi của dân Y-sơ-ra-ên". “Sự yên ủi đời đời”: đây là tinh hoa của mọi sự, vì sự yên ủi đời đời là mão miện và vinh quang của mọi sự.

                  “Sự yên ủi đời đời” là gì? Nó bao hàm việc cảm biết mình đã được tha tội. Người tín đồ Đấng Christ được Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng rằng mọi tội lỗi của người ấy như đám mây, mọi vi phạm của người ấy như đám mây đậm, đều bị cất đi cả rồi. Nếu tội lỗi đã được tha thìphải chăng đó là một yên ủi đời đời? Kế đến, Chúa cho kẻ thuộc về Ngàiý thức thường xuyên rằng mình đã tiếp nhận trong Đấng Christ. 

                Người tín đồ biết rằng Đức Chúa Trời xem người ấy như đang đứng chung, hiệp một với Chúa Giê-xu. Hiệp một với Chúa Giê-xu đã phục sanh là một điều yên ủi tồn tại lâu bền nhất; thật ra thì đó là sự yên ủi đời đời. Dầu bệnh tật đánh hạ chúng ta, chúng ta há không thấy hàng trăm tín hữu khác vẫn vui vẻ khi đau yếu, dường như họ vẫn khỏe mạnh và tráng kiện hay sao? Cứ để mặc cho những mũi tên tật bệnh xuyên thấu tim ta, sự yên ủi của chúng ta vẫn không tàn tắt, vì tai chúng ta há không thường nghe những bài hát của các thánh đồ lúc họ vui mừng vìtình thương hằng sống của Đức Chúa Trời vẫn rải ra thật rời rộng trong lòng họ vào giờ phút họ hấp hối hay sao? 

                Thật vậy, biết mình được tiếp nhận trong Tân lang là một sự yên ủi đời đời. Hơn nữa, người tín đồ có một niềm tin chắc về sự an toàn của mình. Đức Chúa Trời đã hứa cứu rỗi người nào tin cậy Đấng Christ: người tín đồ tin cậy Đấng Christ; người ấy tin rằng Đức Chúa Trời vốn nhơn từ đúng như lời Ngài phán và sẽ cứu người ấy. Người ấy cảm thấy mình được an toàn nhờ được buộc chặt vào thân vị và công tác của Chúa Giê-xu.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

 
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn