16:42 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 40


Hôm nayHôm nay : 11069

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 48273

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23057306

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

NHỮNG NGÀY TRƯỚC

Thứ ba - 16/02/2016 20:11
NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NHỮNG NGÀY TRƯỚC

“Ôi ước gì tôi được như buổi trước, như trong các ngày mà Đức Chúa Trời gìn giữ tôi" Gióp 29:2

 
NHỮNG NGÀY TRƯỚC

             “Ôi ước gì tôi được như buổi trước, như trong các ngày mà Đức Chúa Trời gìn giữ tôi" Gióp 29:2

             Nhiều Cơ Đốc nhân có thể vui vẻ nhìn về quá khứ, nhưng lại nhìn hiện tại một cách đầy bất mãn; họ nhìn lui về những ngày họ đã trải qua mối tương giao với Chúa, xem đó là thời gian đẹp đẽ nhất họ được sống qua, nhưng hiện tại lại bị phủ trùm bởimột chiếc áo đen mờ ám và khô khan. Trước khi họ đã sống gần gũi Chúa Giê-xu, nhưng bây giờ họ cảm thấy là đã xa lạc Ngài nên than thở: “Ôi, ước gì tôi được như buổi trước?” Họ than phiền rằng họ đã mất những bằng chứng hiển nhiên, hay nói khác hơn là hiện giờ họ không còn có sự bình an trong tâm hồn nữa, không còn hưởng được các ân huệ của Chúa, lương tâm họ không còn nhẹ nhàng, hoặc họ không còn nhiệt thành làm rạng danh ĐứcChúa Trời nữa.

             Có nhiều lúc do cho tình trạng đau buồn đó. Nó có thể xảy ra do việc bỏ qua sự cầu nquyện, vì bỏ qua việc cầu nguyện riêng với Đức Chúa Trời trong phòng kín là bước đầu của sự sa sút thuộc linh. Nó cũng có thể là hậu quả của sự thờ hình tượng. Lòng chúng ta mãi bận bịu một điều gì khác nhiều hơn là thiết tha với Đức Chúa Trời; chúng ta đặt tình yêu vào những điều thế gian thay vì những điều thuộc về thiên đàng. Một Đức Chúa Trời hay ghen tuông không thể nào vui về một người hai lòng; Ngài phải được yêu mến nhiều nhất và trước hết. Ngài sẽ rút lạiánh sáng của hiện diện Ngài đối với tấm lòng lạnh nhạt, tẻ tách đi xa. Lý do cũng có thể là lòng tự tin và trông cậy vào sự công nghĩa riêng. Sự kiêu ngạo đang bận rộn trong lòng và tự cao đã được tôn lên thay vì phải hạ mình dưới chơn thập tự giá. 

             Thưa bạn là Cơ Đốc nhân, nếu bây giờ bạn không được “như buổitrước”, đừng mãn nguyện với việc chỉ ao ước trở lại tình trạng phước hạnh xưa kia mà thôi, nhưng phải đi tìm Chúa của bạn ngay và kể cho Ngài nghe tâm trạng đau buồn của bạn. Hãy xin Ngài ban ơn và sức lực để giúp bạn càng bước đi gần bên Ngài hơn; hãy hạ mình xuống trước mặt Ngài thì Ngài sẽ nâng bạn lên để bạn sẽ lại vui hưởng ánh sáng mặt Ngài. Đừng ngồi đó mà than thở. Bao giờ vị Y sĩ yêu dấu còn sống thìchúng ta còn hi vọng, hay nói đúng hơn, là còn có thể chắc chắn rằng chúng ta sẽ được chữa lành khỏi những căn bịnh tệ hại hơn hết.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn