07:59 EDT Thứ ba, 07/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 27

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 26


Hôm nayHôm nay : 6005

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 62744

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23071777

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lún Sâu

Lún Sâu

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi” (Giăng 8:34).

Xem tiếp...

MÓN NỢ TÌNH YÊU

Thứ tư - 03/06/2015 20:39
MÓN NỢ TÌNH YÊU

MÓN NỢ TÌNH YÊU

“Vậy hỡi anh em, chúng ta… mắc nợ…” Rô-ma 8:12

 
MÓN NỢ TÌNH YÊU 
 
              “Vậy hỡi anh em, chúng ta… mắc nợ…”  Rô-ma 8:12 
 
             Là vật thọ tạo của Đức Chúa Trời, tất cả chúng ta đều mắc nợ Ngài: Chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức vâng phục Ngài. Sau khi vi phạm các điều răn Ngài như mọi người chúng ta đã làm, chúng ta mắc nợ đối với đức công bình của Ngài, mà điều chúng ta nợ Ngài thật vô cùng lớn lao, không sao trả nổi. Nhưng với người tín đồ Đấng Christ, ta có thể nói là người ấy không mắc nợ đức công bình của Ngài gì cả, vì Đấng Christ đã trả xong số nợ mà những người thuộc về Ngài đã mắc đối với Đức Chúa Trời; và vì lý do đó, người tín hữu càng mắc nợ yêu thương nhiều hơn. Tôi mắc nợ ân điển của Đức Chúa Trời và lòng nhân từ tha thứ của Ngài, nhưng tôi không mắc nợ đức công bình Ngài, vì Ngài chẳng bao giờ cáo tôi về một món nợ đã trả rồi. Đấng Christ tuyên bố “Mọi sự đã được trọn” và nói như thể là Ngài ngụ ý rằng tất cả những món nợ của người thuộc về Ngài đều được xóa sạch trong quyển sách ghi nợ của Ngài. Đấng Christ đã thỏa mãn hoàn toàn đốc công trình của Đức Chúa Trời; số thiếu đã được trang trải xong xuôi; giấy nợ đã bị đóng đinh trên thập tự giá, giấy biên nhận đã được trao cho con nợ và chúng ta không còn mắc nợ đức công bình của Đức Chúa Trời nữa. Nhưng vì chúng ta không còn mắc nợ Ngài theo ý nghĩa vừa kể, chúng ta lại mắc một món nợ mười lần nhiều hơn là nếu không có được ơn kể trên. Thưa bạn tín hữu, xin bạn nghỉ một chút để suy gẫm xem. Bạn là con nợ của quyền tể trị Đức Chúa Trời. Bạn đã nợ tình yêu bất vụ lợi của Ngài rất nhiều, vì Ngài đã phó con một Ngài để chịu chết thay bạn. Hãy nghĩ xem bạn đã mắc nợ bao nhiêu đối với ân điển tha tội của Ngài, vì sau muôn vàn sỉ nhục, Ngài vẫn yêu thương bạn vô cùng. Hãy nghĩ xem bạn đã mắc nợ bao nhiêu đối với quyền năng Ngài; thế nào Ngài đã cứu bạn sống lại khỏi địa vị chết trong tội lỗi của bạn; thế nào Ngài đã bảo vệ sự sống thuộc linh của bạn; thế nào Ngài đã giữ bạn khỏi sa ngã; và thế nào dầu có hàng ngàn kẻ thù đang vây chặt đường đi của bạn, bạn vẫn có thể tiến bước và tiếp tục hành trình. Hãy nghĩ xem bạn đã mắc nợ bao nhiêu đối với bất biến tính của Ngài. Dầu bạn đã đổi ý hàng ngàn lần, chính Ngài chẳng bao giờ thay đổi. Đối với tất cả các thuộc tính của Đức Chúa Trời, bạn đều mắc nợ sâu đậm, nặng nề như nhau. Với Đức Chúa Trời, bạn nợ Ngài chính bản thân và tất cả những gì bạn có. Vậy hãy hiến thân làm một của lễ sống, đó là công tác hợp lý duy nhất để bạn phục vụ Ngài.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn