14:00 EDT Thứ ba, 07/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 31


Hôm nayHôm nay : 7345

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 64445

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23073478

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lún Sâu

Lún Sâu

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi” (Giăng 8:34).

Xem tiếp...

ĐẤNG SỐNG, ĐÃ CHẾT VÀ SỐNG LẠI!

Thứ ba - 02/06/2015 21:17
ĐẤNG SỐNG, ĐÃ CHẾT VÀ SỐNG LẠI!

ĐẤNG SỐNG, ĐÃ CHẾT VÀ SỐNG LẠI!

“Đấng chịu xức dầu sẽ bị trừ đi, nhưng sẽ không có chi hết” Đa-ni-ên 9:26

 
ĐẤNG SỐNG, ĐÃ CHẾT VÀ SỐNG LẠI!
 
              “Đấng chịu xức dầu sẽ bị trừ đi, nhưng sẽ không có chi hết” Đa-ni-ên 9:26

              Thật đáng ca ngợi danh Ngài, vì nguyên nhân của sự chết không có trong Ngài. Cả nguyên tội lẫn tội lỗi tự tạo cũng không hề làm ô uế được Ngài, do đó, sự chết không thể đòi hỏi gì đối với Ngài cả. Theo luật công bằng thì không ai có quyền cất lánh mạng sống Ngài bởi vì Ngài chẳng bao giờ làm điều thiệt hại cho loài người; cũng không ai có quyền dùng vỏ luật để giết Ngài đi nếu Ngài không vui lòng phó mình chịu chết. Nhưng này: có một người phạm tội và một người khác đã nhận lãnh các hậu quả đau khổ của tội lỗi ấy. Chúng ta đã xâm phạm luật công nghĩa, nhưng chính Ngài đã làm thoả mãn luật ấy. Những dòng lệ dầu có chảy thành sông, các của lể dù có chất thành núi, huyết bò đực dầu có động lại như biển cả, trầm hương có nhiều như rừng... tất cả hợp lại điều chẳng có giá trị gì để cất tội lỗi đi. Nhưng vì chúng ta, Chúa Giê-xu đã bị trừ đi, do đó, nguyên nhân cơn giận dữ của Đức Chúa Trời cũng đã bị diệt trừ một lần đủ cả, vì tội lỗi đã bị cất đi đời đời. Trong sự kiện ấy, có sự khôn ngoan là do cái chết để thay thế, con đường cứu chuộc chắc chắn và mau chống nhất đã được nghĩ ra và hoàn tất! Trong sự việc ấy, có sự hạ cố là Đấng Mê-si, nhà vua thiên thượng đã hạ mình xuống để đội chiếc mão gai và chịu chết trên thập tự giá! Trong sự việc ấy, tình yêu của Ngài đã bộc lộ, khiến Đấng Cứu Chuộc phó mạng sống mình, chết thay cho các kẻ thù!

              Tuy nhiên, chỉ thán phục cảnh người vô tội đổ huyết ra vì kẻ có tội thì chưa phải là đủ; chúng ta còn phải chắc chắn rằng sự việc ấy liên can đến cho chính mình. Đối tượng đặc biệt của sự chết Đấng Mê-si là sự cứu rỗi Hội Thánh Ngài: chúng ta đã tham dự, đã có phần trong số những người đã được Ngài phó mạng sống để mua chuộc hay chưa? Chúa Giê-xu có phải là người đại diện cho chúng ta chưa? Những lằn đòn Ngài đã chữa lành cho chúng ta chưa? Lẽ dĩ nhiên, nếu chúng ta lỡ mất cơ hội, không dự phần thừa hưởng sự hy sinh của Ngài thì thật là một điểm khủng khiếp! Thà chúng ta đừng sanh ra thì hơn! Vấn đề vô cùng nghiêm trọng đến nổi nếu ai có thể trả lời được một cách rõ ràng, không chút lầm lẫn, thì thật đáng vui mừng đối với  tất cả những ai tin cậy Ngài thì Chúa Giê-xu là một cứu Chúa thực hữu, huyết Ngài đã được rải trên những người ấy để họ được phục hoà với Đức Chúa Trời. Nguyện toàn thể những người nương cậy công lao cái chết của Đấng Mê-si đều nức lòng mừng rỡ mỗi khi nhớ đến Ngài và nguyện lòng biết ơn thánh khiết của hõ sẽ đưa họ đến chỗ hiến thân trọn vẹn cho chính nghĩa của Ngài.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn