08:03 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 92

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 91


Hôm nayHôm nay : 13582

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 262156

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22991563

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

XƯNG TỘI VỚI CHA THIÊN THƯỢNG

Chủ nhật - 06/09/2015 21:10
XƯNG TỘI VỚI CHA THIÊN THƯỢNG

XƯNG TỘI VỚI CHA THIÊN THƯỢNG

“Thưa cha, con đã phạm tội” Lu-ca 15:18


XƯNG TỘI VỚI CHA THIÊN THƯỢNG
 
 
                “Thưa cha, con đã phạm tội”  Lu-ca 15:18 
 
                Chắc chắn là những ai đã được Đấng Christ dùng huyết quý báu của Ngài tẩy sạch tội lỗi thì không cần phải thú nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời là vị Quan Tòa, như một bị cáo hay một phạm nhân, vì Đấng Christ đã cất đi vĩnh viễn mọi tội lỗi họ theo pháp lý, khiến họ không còn đứng ở địa vị bị cáo nữa, nhưng đã được Con Yêu dấu Ngài tiếp nhận một lần đủ cả. Tuy nhiên, sau khi đã trở thành con cái và phạm tội với tư cách con cái, hằng ngày họ há không phải ra mắt Cha thiên thượng của họ để xưng tội và nhìn nhận những lỗi lầm của mình sao? Bản tánh tự nhiên dạy chúng ta rằng con cái lầm lỗi phải xưng tội với cha họ dưới đất này, còn ân điển của Đức Chúa Trời trong lòng dạy chúng ta rằng là tín đồ Đấng Christ, chúng ta cũng có bổn phận y như vậy đối với Chúa chúng ta ở trên trời. Mỗi ngày chúng ta đều phạm lỗi và không thể bình yên nếu khôngđược sự tha thứ mỗi ngày. Chẳng hạn nếu tội lỗi tôi phạm với Đức Chúa Cha không được đem ngay đến để được quyền năng tẩy sạch của Chúa Giê-xu cất đi một lần đủ cả, thì hậu quả sẽ ra sao? Nếu tôi chưa cầu xin sự tha thứ để được tẩy sạch mọi tội lỗi tôi đã phạm đối với Đức Chúa Trời, tôi sẽ cảm thấy mình bị xa cách Ngài, tôi sẽ phải nghi ngờ tình thương của Ngài đối với tôi; tôi sẽ run rẩy trước mặt Ngài; tôi sẽ sợ phải cầu nguyện với Ngài; tôi sẽ lần lần trở thành như người con trai hoang đàng, tuy vẫn là con, nhưng đã đi xa nhà cha mình. Nhưng, nếu với lòng buồn bã của một đứa con đã xúc phạm đến người Cha đầy lòng khoan dung và yêu thương như thế, tôi đến với Ngài và thưa hết với Ngài, không chịu an lòng trước khi biết rằng mình đã được tha tội thì tôi sẽ cảm thấy mình yêu mến Đức Chúa Cha bằng một tình yêu thánh khiết, tôi sẽ đi suốt cuộc đời làm tín đồ của tôi, chẳng những chỉ được cứu rỗi, mà nhờ Chúa Giê-xu Christ, tôi còn hưởng được sự bình an luôn luôn hiện diện trong tôi. Có một sự phân biệt lớn lao giữa sự xưng tội như một phạm nhân và việc xưng tội như một đứa con. Lòng của Đức Chúa Cha là chỗ dành cho những người biết ăn năn thống hối. Chúng ta đã được tẩy sạch tội một lần đủ cả, nhưng chân chúng ta vẫn cần được tẩy rửa vết nhơ vì vẫn còn phải bước đi mỗi ngày với tư cách là con cái Đức Chúa Trời. 

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn