17:08 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 52

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 49


Hôm nayHôm nay : 11494

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 37760

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23046793

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

NỖI ĐAU BUỒN VÀ TỘI LỖI

Thứ sáu - 11/09/2015 21:16
NỖI ĐAU BUỒN VÀ TỘI LỖI

NỖI ĐAU BUỒN VÀ TỘI LỖI

“Khá xem xét sự khốn khổ và sự cực nhọc tôi và tha các tội lỗi tôi” Thi Thiên 25:18

 
NỖI ĐAU BUỒN VÀ TỘI LỖI
 
                  “Khá xem xét sự khốn khổ và sự cực nhọc tôi và tha các tội lỗi tôi”  Thi Thiên 25:18 

                  Điều rất hay cho chúng ta là nên kết hợp lời cầu nguyện về những nỗi đau buồn của chúng ta với những lời biện hộ cho tội lỗi chúng ta, khi gặp trường hợp bị thử thách dưới tay Đức Chúa Trời, chúng ta chỉ suy nghĩ đến những nỗi đau đớn, nhưng cứ nhớ mãi những tội phạm với Chúa. Đêm cả nỗi đau buồn lẫn tội lỗi chúng ta nhập chung vào một chỗ cũng là điều tốt. Đa-vít đã đem nỗi đau buồn của ông đến với Đức Chúa Trời, mà Đa-vít cũng đã xưng tội với chính Đức Chúa Trời. Thế thì, hãy chú ý là chúng ta phải đem nỗi đau buồn của chúng ta đến cho Đức Chúa Trời. Bạn cũng phải lăn đến cho Đức Chúa Trời cả những nỗi đau buồn nhỏ mọn, vì tóc trên đầu bạn, Ngài cũng đã đếm rồi. Còn những nỗi đau buồn lớn thì bạn phải đem giao cho Ngài, vì Ngài nắm cả đại dương trong lòng bàn tay Ngài. Vậy, dầu sự bối rối hiện giờ có ra sao đi nữa, hãy đến với Ngài, bạn sẽ thấy rằng Ngài có thể và sẽ sẵn sàng cứu giúp, nâng đỡ bạn, nhưng chúng ta cũng phải đem tội lỗi đến cho Đức Chúa Trời nữa. Chúng ta phải đem chúng đến thập tự giá, để huyết Ngài có thể đổ xuống trên chúng hầu tẩy mọi sự vi phạm đi và tiêu diệt nặng lực làm ô uế của chúng.  

                  Bài học đặc biệt của câu Kinh Thánh này là: chúng ta phải đến với Chúa, đem theo những nỗi buồn khổ lẫn tội lỗi của chúng ta với một lâm linh ngay thẳng, đúng đắn. Xin chú ý tất cả những gì Đa-vít đòi hỏi liên hệ đến nỗi đau buồn, khổ sở của ông ta: “Khá xem xét sự khốn khổ và sự cực nhọc tôi”; nhưng lời khẩn xin tiếp theo vốn đặc biệt, dứt khoát, cương quyết và rõ ràng hơn nhiều: “Xin tha các tội lỗi tôi”. Khiến người gặp khốn khổ hay cầu nguyện rằng: “Xin cất sự khốn khố và cực nhọc tôi, xin xem xét các tội lỗi tôi”. Nhưng Đa-vít không nói như vậy; ông kêu lên: “Lạy Chúa, về sự khốn khó và cực nhọc, tôi sẽ không nhất quyết ký thác cho sự khôn ngoan của Ngài đâu. Lạy Chúa, xin xem xét chúng, tôi sẽ giao cho Ngài và sẽ rất vui nếu được Ngài cất đi, nhưng nguyện ý Ngài được nên. Tuy nhiên, về các tội lỗi tôi thì lạy Chúa, tôi biết là tôi muốn gì về chúng; tôi muốn Ngài phải tha thứ cho tôi về các tội ấy; tôi không thể chịu nổi nếu phải ở dưới sự nguyền rủa vì cớ chúng một giây phút nào nữa”. Mỗi người tín đồ Đấng Christ kể rằng khi đặt trên đĩa cân thì sự đau buồn vốn nhẹ hơn tội lỗi; người ấy có thể chịu được nếu cứ tiếp tục gặp đau buồn, nhưng không thể nào chịu nổi gánh nặng về các tội lỗi của mình. 

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn