06:50 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 43

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 40


Hôm nayHôm nay : 11161

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 85917

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23094950

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

XIN CHÚA DẠY DỖ TÔI

Thứ năm - 03/09/2015 21:31
XIN CHÚA DẠY DỖ TÔI

XIN CHÚA DẠY DỖ TÔI

“Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài và dạy dỗ tôi, vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi; hằng ngày tôi trông đợi Ngài” Thi Thiên 25:5


 

XIN CHÚA DẠY DỖ TÔI

                  “Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài và dạy dỗ tôi, vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi; hằng ngày tôi trông đợi Ngài”  Thi Thiên 25:5

                 Lúc người tín hữu đã bắt đầu bước lên con đường của Chúa với đôi chân run rẫy, người ấy liền cầu nguyện để mình cứ được dìu đi như một em bé được bậc cha mẹ nắm tay dắn dắt và thiết tha mong được chỉ dạy càng cặn kẽ hơn về những điều sơ học của chân lý. Trọng tâm của lời cầu nguyện này là xin được dạy dỗ bằng từng trải. Đa-vít là người hiểu rộng, nhưng ông vẫn cảm thấy mình dốt nát và muốn cứ được học hỏi trong trường của Chúa: Chỉ trong hai câu, ông đã đề cập bốn lượt đến việc được học bổng trong trường ân điển.

                 Một số giáo sư sẽ trở thành những giáo sư giỏi, nếu thay vì dạy người ta làm theo lời khuyên của họ, dùng các lối đi tắt theo ý tưởng mới mẻ của họ, họ biết tìm những đường lối tốt đẹp xưa cũ đúng theo chân lý của Đức Chúa Trời và nài xin Đức Thánh Linh cho họ một trí hiểu biết được thánh hóa, một tinh thần sẵn sàng chấp nhận sự dạy bảo của Ngài. “Vì Ngài là Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi” Đức Giê-hô-va của Ba Ngôi Hiệp Một là tác giả là Đấng Kiện Toàn sự cứu rỗi của dân sự Ngài.

                  Thưa quý độc giả, Ngài có phải là Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi cho chính bạn chăng? Bạn có tìm được mọi nền tảng để bạn hi vọng đời đời nơi sự tuyển chọn của Đức Chúa Cha, sự chuộc tội của Đức Chúa Con và sự làm cho sống của Đức Thánh Linh chăng? Nếu có, bạn có thể dùng câu trên đây làm một luận cứ để nhận được nhiều phước hạnh càng hơn. Nếu Đức Giê-hô-va đã ra lịnh cứu rỗi bạn, chắc chắn Ngài sẽ không từ chối việc dạy bảo bạn vào các đường lối Ngài.

                 Lúc chúng ta có thể tin cậy ngỏ lời với Chúa như điều Đa-vít đã bộc lộ ở đây, thì thật là phước hạnh; điều đó sẽ khiến lời cầu nguyện của chúng ta có năng lực lớn và chúng ta sẽ được an ủi trong thử thách. “Hằng ngày tôi trông đợi Ngài”. Sự bền đỗ là con đòi và là con gái xinh đẹp của đức tin; chúng ta sẽ vui vẻ chờ đợi khi chắc chắn rằng chúng ta sẽ không chờ đợi luống công.

                 Bổn phận và đặc quyền của chúng ta là được trông đợi Đức Giê-hô-va trong việc phục vụ, thờ phượng, mong chờ trong niềm tin cậy suốt đời mình. Đức tin của chúng ta sẽ là loại đức tin đã được thử lửa, nếu đó là đức tin thật, nó sẽ chịu đựng được sự thử thách mà không hề chịu phục. Chúng ta sẽ không nói mệt khi trông đợi Đức Giê-hô-va nếu chúng ta nhớ rằng Ngài đã dằn lòng chờ đợi chúng ta từ lâu.
 

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn