19:41 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 40

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 39


Hôm nayHôm nay : 11069

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 49883

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23058916

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

QUYỀN NĂNG THIÊN THƯỢNG

Thứ sáu - 04/09/2015 21:16
QUYỀN NĂNG THIÊN THƯỢNG

QUYỀN NĂNG THIÊN THƯỢNG

“Nhưng gậy của A-rôn nuốt các gậy của họ” Xuất Ê-díp-tô Ký 7:12


 

QUYỀN NĂNG THIÊN THƯỢNG

                 “Nhưng gậy của A-rôn nuốt các gậy của họ” Xuất Ê-díp-tô Ký 7:12
 

                 Biến cố này là một biểu tượng đầy dạy dỗ về sự đắc thắng chắc chắn của công việc tay Đức Chúa Trời làm đối với mọi chống đối. Bất cứ lúc nào một nguyên tắc của Đức Chúa Trời đã được tiêm vào lòng người, thì dầu ma quỷ có giả mạo tạo ra đủ thứ chống đối kẻ cả hàng bầy hàng lũ, chúng ta có thể luôn luôn chắc chắn rằng Đức Chúa Trời vẫn hiện diện trong công tác của tay Ngài và tất cả kẻ thủ bị nuốt mất. Nếu ân điển Đức Chưa Trời chiếm hữu một người, thì dầu tất cả các ảo thuật gia trên thế giới có quăng gậy của họ ra, cũng chỉ phí công mà thôi.

                 Tất cả gậy của họ có thể cũng gian xảo, độc hại như con rắn, nhưng gậy của A-rôn sẽ nuốt hết gậy của họ. Sức quyến rủ êm dịu của thập tự giá sẽ lôi cuốn và chiếm được lòng người, kẻ trước kia chỉ sống vì thế gian đầy dẫy sự lừa dối này, bây giờ sẽ được mở mắt để hướng về những lãnh vực cao hơn, sẽ được chấp cánh để bay lên các miền cao xa của thiên đàng. Ngày mà ân điền chiến thắng, kẻ chăm chú vào thế gian này sẽ biết tìm cầu thế giới hầu đến. Ta cũng có thể thấy cùng một sự kiện ấy trong đời sống người tín hữu.

                 Đức tin chúng ta phải chạm trán với một đoàn kẻ thù đông vô số. Ma quỷ đưa các tội lỗi trước đây ra, ném trước mặt chúng ta và chúng trở thành một bầy rắn. Thật là một đạo binh vô cùng đông đảo! Nhưng, thập tự giá của Đấng Christ tiêu diệt tất cả. Đức tin vào Đấng Christ khiến mọi tội lỗi chúng ta trở thành vô hiệu. Rồi ma quỉ lại tung ra một đạo binh rắn khác dưới hình thức những thử thách, cám dỗ, vô tín thuộc về thế gian; nhưng đức tin vào Chúa Giê-xu vốn mạnh hơn tất cả và chiến thắng hết.

                 Cùng một nguyên tắc mài miệt ấy cũng được sáng tỏ trong lãnh vực trung tín phục vụ Đức Chúa Trời. Nhờ tình yêu nồng nhiệt đối với Chúa Giê-xu, nhiều khó khăn bị thắng vượt, sự hi sinh trở thành niềm vui, đau khổ là vinh dự.

                 Nhưng nếu tôn giáo là tình thương của tấm lòng có thể thiêu hủy tất cả như thế, hậu quả là nhiều người vẫn có thể tự xưng có đạo mà thật ra không có vì những gì họ có không hề chịu đựng nổi cuộc thí nghiệm ấy.

                 Thưa quý độc giả, xin bạn hãy tự xét lấy mình về điểm này. Cây gậy của A-rôn chứng minh phần quyền năng thiên thượng của chính nó. Tôn giáo của bạn có làm được như vậy không? Nếu Đấng Christ có một giá trị nào đối với bạn, thì Ngài phải là tất cả. Xin đừng mãn nguyện nếu tình yêu và đức tin vào Chúa Giê-xu chưa trở thành bá chủ của mọi tình cảm, đam mê của linh hồn bạn.

 Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn