16:56 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 64

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 61


Hôm nayHôm nay : 10672

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 77016

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23086049

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

TRONG TAY CHÚA

Thứ năm - 10/09/2015 22:01
TRONG TAY CHÚA

TRONG TAY CHÚA

“Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ” Giăng 10:28


 

TRONG TAY CHÚA

 

                “Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ” Giăng 10:28

                Người tín đồ Đấng Christ đừng bao giờ xem thường sự vô tín dầu là trong tư tưởng hay lời nói. Đối với một con cái Đức Chúa Trời, không tin cậy vào tình yêu, lẽ thật, sự thành tín của Ngài, sẽ khiến Ngài phật ý nhiều lần. Tại sao khi chúng ta nghi ngờ ân điển nâng đỡ của Ngài là làm buồn lòng Ngài?

                Thưa bạn là tín đồ Đấng Christ, bởi vì nó vốn "mâu thuẫn với tất cả những lời hứa trong Lời quý báu của Đức Chúa Trời, tuyên bố rằng Ngài chẳng bao giờ quên chúng ta hay bỏ mặc cho chúng ta chịu chết mất. Nếu việc ấy xảy ra thì Đấng từng phán: “đàn bà có thể quên đứa con còn bú của mình, có thể không thương xót đứa con trai của chính lòng mình sao? Phải, dầu họ có thể quên nhưng ta sẽ chẳng bao giờ quên ngươi”, làm sao có thể gọi là thành tín được.

                Lời hứa này: “Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng thương xót của ta chẳng bao giờ rời khỏi ngươi, cũng như giao ước hòa bình của ta chẳng bao giờ bị cất đi khỏi ngươi. Đức Giê-hô-va là Đấng thương xót ngươi phán vậy” có giá trị gì? Đâu là chân lý của câu Đấng Christ đã phán: “Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó sẽ chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha?" Đâu là sự thật của các lẽ đạo về ân điển? Nếu có một con cái nào của Đức Chúa Trời bị hư mất, thì tất cả những điều kể trên đều bị đổ vỡ, chê bai. Nếu có người nào đã được Đấng Christ chết thay cho, đã đặt lòng tin cậy vào Ngài mà lại bị bỏ rơi thì còn đâu là sự chân thật, là vinh dự, là quyền năng, là ân điển, là giao ước, là lời thề của Đức Chúa Trời? Hãy đánh tan những nỗi lo sợ do lòng vô tín, làm nhục cho Đức Chúa Trời đó đi.

                Hãy vùng dậy khỏi vũng bùn lắm và mặc y phục đẹp đẽ vào người. Hãy nhớ Lời Chúa phán, Ngài đã hứa với bạn sẽ chẳng bao giờ để bạn bị chết mất, là phạm tội với Ngài. Hãy để cho sự sống đời đời vốn ở trong bạn tự bộc lộ bằng niềm vui mừng, tin cậy.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn