11:50 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 37


Hôm nayHôm nay : 13575

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 88331

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23097364

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

GẦN CHÚA CÀNG HƠN

Thứ năm - 10/09/2015 02:26
GẦN CHÚA CÀNG HƠN

GẦN CHÚA CÀNG HƠN

“Xin dan ra khỏi tôi sự dối gạt và sự dối trá” Châm Ngôn 30:8 “Đức Chúa Trời tôi ôi, xin chớ cách xa tôi”Thi Thiên 38:21



 

GẦN CHÚA CÀNG HƠN

                   “Xin dan ra khỏi tôi sự dối gạt và sự dối trá” Châm Ngôn 30:8

                   “Đức Chúa Trời tôi ôi, xin chớ cách xa tôi”Thi Thiên 38:21

                   Ở đây chúng ta có hai bài học quan trọng: phải phản kháng điều gì và phải khẩn xin đều gì. Trạng thái phước hạnh nhất của người tin đồ Đấng Christ là tình trạng lúc người ấy được sống trong sự thanh sạch, thánh khiết nhất. Càng gần mặt trời bao nhiêu, thì càng hưởng được sức nóng và càng gần Đấng Christ bao nhiêu thì càng được nhiều phước hạnh. Không một người tín đồ nào lại yên lòng được đang khi đôi mắt vẫn chăm chú vào những điều hư không - người ấy chỉ mãn nguyện khi nào linh hồn được đánh thức trên con đường của Đức Chúa Trời.

                   Người thế gian có thể cảm thấy vui sướng ở nhiều chỗ khác, nhưng người tín đồ Đấng Christ thì không. Tôi không trách những người vô đạo khi họ đua nhau đâm đầu vào những nơi vui chơi. Tại sao vậy? Vì cứ để họ vui chơi đi. Nó là tất cả những gì họ có thể tận hưởng. Một bà đã tin Chúa rất thất vọng về người chồng, nhưng luôn luôn tỏ ra dịu dàng với ông ta, vì bà ấy nói: “Tôi sợ rằng đây là cái thế giới duy nhất mà nhà tôi có thể vui sướng cho nên tôi quyết định sẽ giúp ông ta được hưởng sung sướng càng nhiều càng hay, trong phạm vi những gì tôi có thể làm được”.

                   Các tín đồ Đấng Christ sẽ tìm những niềm vui của mình trong một lãnh vực cao hơn đó là những thú vui nông nổi, vô vị hoặc đầy tội lỗi của đời này. Đeo đuổi những điều hư không rất nguy hiểm cho những linh hồn đã được đổi mới.

                   Chúng ta đều nghe nói về một triết gia đã sa xuống hầm vì mãi nhìn lên các vì sao trên trời; nhưng những kẻ nhìn xuống lại càng té nặng hơn biết bao! Sự sa ngã của họ thật là tai hại. Không một tín đồ nào của Đấng Christ lại được an toàn khi lười biếng, khiến Đức Chúa Trời phải lánh xa người ấy. Mỗi tín đồ đều được hảo đảm trong việc tối quan trọng là họ được ở trong Đấng Christ, nhưng không được bảo đảm trong vấn đề liên hệ hơn từng trải nên thánh và tương giao với Chúa Giê-xu trong đời này.

                   Sa-tan ít khi tấn công một tín đồ sống gần Đức Chúa Trời. Chính khi người tín đồ lìa xa Đức Chúa Trời, người ấy mới bị đói khát thuộc linh khiến người ấy phải đi tìm những điều hư không để tự nuôi sống, là điều ma qủy thấy là có lợi cho nó. Thỉnh thoảng nó cũng chiến đầu mặt đối mặt với một con cái Chúa đang tích cực phục vụ chủ mình. Nhưng trận đánh thường xảy ra rất nhanh chóng. Người nào sảy chân vì tìm đường đi xuống Trũng Sĩ Nhục thì mỗi bước lỗi lầm đều chào mời quỷ A-bô-li-ôn tấn công mình. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban ơn để chúng ta biết khiêm nhường cùng bước đi với Ngài. 

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn