18:11 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 17

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 14


Hôm nayHôm nay : 17466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 267505

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22996912

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

KẺ GIẢ HÌNH

Thứ tư - 05/08/2015 21:26
KẺ GIẢ HÌNH

KẺ GIẢ HÌNH

“Kìa ngươi cũng trở giống như chúng ta ư?" Ê-sai 14:10



KẺ GIẢ HÌNH

 

               “Kìa ngươi cũng trở giống như chúng ta ư?" Ê-sai 14:10

               Số phận của người tự xưng là tín đồ bội đạo sẽ ra sao khi linh hồn trần truồng của người ấy ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời? Người ấy sẽ chịu đựng thế nào trước câu nói: “Hỡi kẻ bị rủa sả kia, hãy lui ra khỏi ta, ngươi đã chối ta nên ta cũng chối ngươi, người đã làm gái giang hồ và bỏ ta mà đi, nên ta cũng đày ngươi đời đời đi khỏi hiện diện ta. Ta sẽ không thương xót ngươi”.

               Đến ngày trọng đại cuối cùng và trước đoàn đông người tập họp lại, kẻ phản đạo bị lột mặt nạ như thế thì thật xấu hổ biết bao. Hãy nhìn xem những kẻ phàm tục vô đạo, những tội nhân chẳng bao giờ nhận mình có tôn giáo nhỏm dậy khỏi chiếc giường lửa của họ, chỉ vào mặt người ấy và một người nói: “Hắn đây rồi, hẳn sẽ giảng Tin Lành trong hỏa ngục chăng?” Một người khác bảo: “A-ha! Đây là tên vẫn hát thánh thi trong nhà thờ; luôn luôn có mặt trong các buổi nhóm. Hắn vẫn khoe khoang là chắc chắn được sự sống đời đời; thế mà hắn cũng ở đây!” Các sai nha của Sa-tan sẽ chẳng bao giờ hăng say hành hạ người ta hơn vào ngày ấy, khi chúng kéo linh hồn kẻ giả hình xuống chỗ hư mất. Bunyan đã mô tả cảnh tượng ấy, một cách vừa khủng khiếp vừa thi vị khi ông đề cập đền con đường phía sau của hỏa ngục. Bảy con quỉ sứ trói kẻ khốn nạn bằng chín sợi dây, kéo người ấy từ thiên lộ mà người ấy bảo là mình đang đi và ném người ấy bằng cửa sau xuống hỏa ngục.

               Thưa các người tự xưng là tín đồ, hãy coi chừng về con đường phía sau vào hỏa ngục đó! Hãy tự xét mình, xem bạn còn đứng trong đức tin chăng? Hãy nhìn cho rõ tình trạng của bạn, xem bạn có còn ở trong Đấng Christ không. Khi chính ta tự xử đoán thì rất dễ đưa ra một phán đoán dễ dãi; nhưng hãy công bình và thành thật ở đây.

               Hãy công bằng với mọi người nhưng khá nghiêm khắc với chính mình. Hãy nhớ rằng nếu bạn không xây nhà trên tảng đá thì khi ngôi nhà bị sập, sự thiệt hại sẽ vô cùng lớn lao. Nguyện Chúa cho bạn lòng thành thật, kiên trì và cương quyết; và dầu hoàn cảnh có bất lợi đến đâu, nguyện Ngài không bao giờ cho phép bạn rẻ đường.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn