16:53 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 61

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 58


Hôm nayHôm nay : 10672

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 76984

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23086017

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

CHẲNG CÓ AI NHƯ NGÀI

Thứ ba - 04/08/2015 21:42
CHẲNG CÓ AI NHƯ NGÀI

CHẲNG CÓ AI NHƯ NGÀI

“Nhưng bồ câu chẳng tìm được nơi nào đáp chân xuống” Sáng Thế Ký 8:9



CHẲNG CÓ AI NHƯ NGÀI
 

                “Nhưng bồ câu chẳng tìm được nơi nào đáp chân xuống” Sáng Thế Ký 8:9
 

                Thưa quý độc giả, bạn có tìm được chỗ yên nghỉ nào ngoài chiếc tàu, là Chúa Giê-xu Christ không? Nếu có, hãy tin chắc rằng việc bạn giữ đạo hoàn toàn vô ích. Bạn có thỏa lòng với bất cứ việc gì ngoài ý thức là bạn đang được liên hiệp và chú tâm vào Đấng Christ. Nếu có thì thật là khốn nạn cho bạn! Nếu bạn tự xưng là tín đồ Đấng Christ mà cảm thấy toại nguyện trong những thú vui, những theo đuổi trần gian, thì sự xưng nhận của bạn hoàn toàn giả dối. Nếu linh hồn bạn có thể nằm duỗi dài ra để nghỉ ngơi, thấy rằng chiếc giường ấy rộng đủ cho nó; nếu bạn thấy rằng chiếc mền ấy rộng đủ để che kín bạn trong căn phòng tội lỗi, thì bạn là một tên giả hình với những tư tưởng vô cùng xa cách Đấng Christ, chẳng bao giờ nhìn thấy tính cách quý báu của Ngài.

                Nhưng mặt khác nếu bạn cảm thấy rằng nếu bạn phạm tội mà khỏi bị phạt thì chính điều đó sẽ trở nên hình phạt cho bạn. Còn ngược lại nếu bạn được cả thế gian này để cứ ở đó mãi mãi và nếu không được lìa khỏi đó, bạn sẽ rất khổ sở vì Đức Chúa Trời của bạn chính là Đấng mà linh hồn bạn khao khát theo đuổi, thì hãy vững lòng, bạn là một con cái của Đức Chúa Trời. Dầu bạn đã phạm tội và vẫn còn nhiều điều bất toàn, hãy lấy điều đó để tự an ủi; nếu linh hồn bạn không chịu yên nghỉ trong tội, bạn không hề giống với các tội nhân khác. Nếu bạn vẫn thiết tha khao khát theo đuổi một cái gì tốt đẹp hơn thì Đấng Christ không hề quên bạn bởi vì bạn chưa hoàn toàn quên Ngài.

                Người tín hữu không thể làm gì được nếu ở ngoài Chúa, lời nói, chữ nghĩa đều không đủ để diễn tả những ý tưởng của người ấy về Ngài. Chúng ta không thể sống bằng cát sa mạc mà cần có bánh ma-na từ trời rơi xuống; những chiếc bầu da tự tin của chúng ta không thể cho chúng ta một giọt nước nào, nhưng chúng ta được uống nước của tảng đá vẫn đi theo chúng ta, mà tảng đá ấy là Đấng Christ.

                Lúc bạn nhờ Ngài để có thực phẩm mà ăn, linh hồn bạn có thể hát rằng: “Ngài cho miệng tôi được thoả các vật ngon, khiến tuổi đang thì của tôi trở lại như của chim phụng hoàng” nhưng nếu không theo Ngài thì dầu các thùng rượu của bạn có đầy tràn; kho lẫm của bạn có dư lúa, bạn vẫn không thể mãn nguyện, trái lại bạn sẽ than khóc về chúng như lời lẽ của sự khôn ngoan bảo rằng: “Hư không của sự hư không, thảy đều hư không”.
 

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn