12:11 EDT Thứ ba, 07/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18


Hôm nayHôm nay : 7120

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 63859

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23072892

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lún Sâu

Lún Sâu

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi” (Giăng 8:34).

Xem tiếp...

CHIẾN THẮNG BẢN NGÃ

Thứ năm - 06/08/2015 21:29
CHIẾN THẮNG BẢN NGÃ

CHIẾN THẮNG BẢN NGÃ

“Lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến" 2Phi-e-rơ 1:4



 

CHIẾN THẮNG BẢN NGÃ

                 “Lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến" 2Phi-e-rơ 1:4

                 Nếu bạn muốn sống trong quyền năng của Chúa phục sinh, hãy dứt khoát xua đuổi mọi ý tưởng muốn nhượng bộ xác thịt. Người sống trong Đấng Christ mà miệt mài trong sự hư hoại là điều xấu. Vị thiên sứ đã bảo với Ma-ri Ma-đơ-len: “Sao người tìm người sống giữa vòng kẻ chết?" Người sống mà lại cư ngụ trong huyệt mả sao? Sự sống thiên thượng lại bị giam nhốt trong ngôi nhà tư dục của xác thịt sao? Tại sao chúng ta vừa uống chung chén với Chúa, lại còn nâng chén của Bê-li-an nữa?

                 Thưa bạn tín hữu, chắc chắn là bạn đã được giải cứu khỏi các tư dục và tội lỗi công khai, nhưng bạn cũng đã được giải thoát khỏi những lưới bẫy kín đáo và có tính cách phỉnh gạt của Sa-tan là kẻ vẫn mang ra để bắt bạn chăng? Bạn có thoát được tư dục kiêu ngạo chưa? Bạn có thoát được tính lười biếng chưa? Bạn có thoát được tính tự tin, tự mãn do xác thịt chưa? Mỗi ngày bạn có tìm cách sống vượt trên thế gian, sự kiêu ngạo của đời và tánh xấu hay giăng bẫy người ta là sự keo kiệt không? Khá nhớ rằng chính nhờ đó mà bạn được Đức Chúa Trời ban cho của báu để trở nên giàu có.

                 Nếu bạn thật là kẻ được Ngài chọn lựa, yêu thương, thì đừng sợ khi cần sử dụng rời rộng số báu vật Ngài đã ban dồi dào cho bạn. Hãy theo đuổi sự thánh khiết vì đó là mão miện và vinh quang của Cơ Đốc nhân. Một hội thánh bất khiết thì vô dụng cho thế gian và không được loài người coi trọng. Đó là điều đáng ghê tởm, là trò cười cho hỏa ngục, là vật đáng gớm ghiếc đối với thiên đàng. Những tội ác tai hại nhất đã đến trên thế gian chính là những tội ác do một giáo hội bất khiết đem đến.

                 Hỡi bạn là Cơ Đốc nhân, các lời mà bạn thề cho Đức Chúa Trời đều chất trên bạn. Bạn là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, hãy hành động đúng với cương vị ấy. Bạn là quản gia của Đức Chúa Trời. Hãy cai trị các tư dục của bạn. Bạn là người được Đức Chúa Trời tuyển chọn, xin đừng kết hợp với Bê-li-an. Thiên đàng là phần gia tài dành cho bạn, hãy sống như một thiên sứ của thiên đàng, như thế bạn sẽ chứng minh được rằng mình có đức tin chân thật vào Chúa Giê-xu, vì nếu không có sự thánh khiết trong đời sống thì trong lòng không thể nào có đạo và có đức tin.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn