Đang truy cập : 37
•Máy chủ tìm kiếm : 4
•Khách viếng thăm : 33
Hôm nay : 4450
Tháng hiện tại : 18489
Tổng lượt truy cập : 23027522
“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).
QUYẾT SỐNG CHO CHÚA
“Sa-đơ-rác, Mê-sác và A-bết-nê-gô tâu lại vua rằng: Hỡi vua xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua”. Đa-ni-ên 3:16, 18
Phần ký thuật về sự can đảm của con người và sự giải cứu lạ lùng cho ba con cái thánh khiết của Chúa, hay đúng hơn là ba vị anh hùng đã được tính toán rất kỹ để khích lệ các tín hữu cương quyết và vững lòng nắm chắc chân lý trước nanh vuốt của các bạo quân cũng như ngay khi phải đối diện với thần chết đang hả hoác miệng. Nhất là thanh niên Cơ Đốc nhân nên học đòi gương tốt của họ cả trong vấn đề đức tin tôn giáo lẫn trong vấn đề ngay thẳng trong đời sống nghề nghiệp và đừng bao giờ hi sinh lương tâm. Thà để mất tất cả mọi sự còn hơn là đánh mất đức liêm chính; và khi tất cả đều mất hết, hãy bám chắc lấy phần lương tâm trong sáng như một viên ngọc hiếm có dùng trang điểm trên ngực một người.
Đừng bao giờ dùng chính sách quỉ quyệt làm phương châm hành động. Nhưng hãy lấy quyền uy của Đức Chúa Trời để làm kim chỉ nam. Bất cứ hoàn cảnh có thay đổi thể nào, hãy luôn luôn giữ điều ngay, lẽ phải. Khi hạn thấy không có điều gì đem đến lợi lộc ngay trong hiện tại, hãy bước đi bằng đức tin chớ không phải bằng mắt thấy. Hãy tôn vinh Đức Chúa Trời bằng cách tin cậy Ngài khi vì nguyên tắc, chúng ta phải chịu lỗ lã, mất mát. Hãy thử xem Ngài có đền đáp cho bạn chăng!
Hãy thử xem ngay trong đời này, câu Chúa phán: “Sự kỉnh kiền và thỏa lòng là điều lợi lớn” có chứng minh là đúng hay không; và “Trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều ấy nữa”. Nếu trong sự sắp xếp thần hựu của Đức Chúa Trời bạn có vì giữ lương lâm trong sạch mà bị lỗ lã, mất mát và Đức Chúa Trời không đền đáp lại cho bạn bằng tiền bạc hay của cải trần gian, thì Ngài cũng trả cho bạn bằng vàng của niềm vui thuộc linh.
Hãy nhớ rằng đời sống con người không phải chỉ là của cải dư dật mà người ấy sở hữu. Giữ được cho tâm hồn thanh sạch, tránh được cho tấm lòng khỏi phạm tội, được ơn và được Chúa mỉm cười với mình, còn hơn là được mỏ vàng ở Ô-phia, được thâu hoa lợi do nền giao thương đem về cho thành phố Ty-rơ. "Thà ăn rau mà có tình thương còn hơn ăn thịt bò mà trong lòng có sự tranh cạnh". Một lượng thoả lòng còn hơn một tấn vàng ròng.
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn