03:42 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 44

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 43


Hôm nayHôm nay : 6676

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 70760

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23079793

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

PHƯỚC CHO KẺ VÂNG LỜI

Thứ sáu - 31/07/2015 21:10
PHƯỚC CHO KẺ VÂNG LỜI

PHƯỚC CHO KẺ VÂNG LỜI

“Có một người đàn bà ở giữa dân chúng cất tiếng thưa rằng: phước cho dạ đã mang Ngài và vú đã cho Ngài bú! Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn" Lu-ca 1:27, 28

 


PHƯỚC CHO KẺ VÂNG LỜI

 

               “Có một người đàn bà ở giữa dân chúng cất tiếng thưa rằng: phước cho dạ đã mang Ngài và vú đã cho Ngài bú! Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn" Lu-ca 1:27, 28

 

                 Nhiều người thích nghĩ rằng được làm mẹ Chúa Giê-xu là một đặc ân vì họ cho rằng người mẹ có cái lợi là được nhìn thấu suốt vào lòng Ngài, điều mà chúng ta không thể hi vọng có được.

                 Giả thuyết trên có phần hữu lý, nhưng không vững chắc lắm. Chúng ta không được cho biết là bà Ma-ri đã hiểu được Ngài nhiều hơn người khác; những gì bà biết thì và đều giữ kín trong lòng, nhưng trong các sách Tin Lành như chúng ta đọc thấy thì dường như bà không phải là một tín hữu được chỉ dạy đã hiểu được nhiều điều hơn các môn đệ khác của Đấng Christ. Tất cả những gì bà biết thì chúng ta cũng có thể khám phá được.

                 Bạn ngạc nhiên khi nghe tôi nói như vậy chăng? Này là câu Kinh Thánh chứng minh cho điều đó: “Điều bí mật của Đức Giê-hô-va thuộc về kẻ kính sợ Ngài; Ngài sẽ chỉ cho họ giao ước Ngài”. Xin nhớ lời Chúa Giê-xu đã phán: “Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng ta gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta”.

                 Điều Đấng Mạc khải mọi sự thuộc về trời đó tiết lộ cho chúng ta thật là phước hạnh. Ngài đã bộc lộ cho chúng ta những điều bí mật của lòng Ngài, không giữ lại một điều nào có lợi cho chúng ta. Chính Ngài đã bảo đảm rằng: “Bằng chẳng vậy, ta đã không nói với các ngươi”. Hiện nay, Ngài há không tỏ mình ra cho chúng ta bằng một cách Ngài không bao giờ tỏ mình ra cho người thế gian sao? Cho nên chúng ta không thể cứ mê muội mà bảo rằng: “Phước cho dạ đã mang Ngài”, nhưng chúng ta sẽ đủ thông minh để tán tụng Đức Chúa Trời rằng sau khi đã nghe và tuân giữ Lời Ngài. Trước nhất, chúng ta đã thật sự được tương giao với Cứu Chúa y như trinh nữ Ma-ri và thứ hai chúng ta cũng thật sự quen biết với những huyền nhiệm của lòng Ngài y như điều người ta cho rằng bà đỡ được biết. Linh hồn nào được đặc ân ấy, thật là có phước.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn