02:10 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 50

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 45


Hôm nayHôm nay : 5912

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 69996

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23079029

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

HÃY LÊN NƠI CAO

Thứ hai - 03/08/2015 21:54
HÃY LÊN NƠI CAO

HÃY LÊN NƠI CAO

“Hãy lên nơi cao” Ê-sai 40:9


 

HÃY LÊN NƠI CAO


               “Hãy lên nơi cao” Ê-sai 40:9

               Sự hiểu biết Đấng Christ của chúng ta có phần giống với việc leo núi. Lúc ở dưới chân núi thì thấy được rất ít dường như chỉ có phân nửa chiều cao đích thực của nó. Đứng dưới một thung lũng nhỏ, bạn khó thấy được gì khác hơn là những suối nhỏ uốn quanh để chảy xuống dòng sông tại chân núi. Hãy leo lên mô đất cao đầu tiên, thung lũng sẽ kéo dài ra và mở rộng dưới chân bạn. Lên cao nữa bạn sẽ thấy cánh đồng quê nằm trong bốn hay năm dặm chung quanh và bạn sẽ thích thú vì quang cảnh đã được mở rộng độ.

               Hãy lên cao nữa quang cảnh sẽ càng mở rộng thêm; cho đến cuối cùng khi bạn tới đỉnh núi và nhìn bốn phía đông, tây, nam, bắc, hầu như toàn xứ đang trải rộng dưới mắt bạn. Đằng kia là một cánh rừng có lẽ là cách đây hai trăm dặm; ở đây là biển cả, có một dòng sông lấp lánh, có khói bốc lên từ ống khói của một cơ xưởng kỹ nghệ trong thành phố này những cánh buồm nhấp nhô tại một hải cảng tấp nập. Mọi điều đó khiến bạn vui thích và bạn tự nhủ: “Mình không ngờ lại có thể thấy được nhiều điều như vậy khi lên cao như thế này”.

               Đời sống người tín đồ Đấng Christ cũng vậy, lúc mới tin Chúa, chúng ta chỉ thấy rất ít về Ngài. Nhưng càng cao lên, chúng ta càng khám phá được nhiều vẻ đẹp nơi Ngài. Tuy nhiên, đã có ai từng đạt đến đỉnh núi chưa? Ai là người từng biết rõ cả chiều cao lẫn chiều sâu của tình yêu nơi Đấng Christ vốn vượt quá mọi tri thức? Thánh Phao-lô khi đã tuổi cao tác lớn, đầu tóc đã hoa râm, ngồi run rẩy trong căn nhà giam tại La-mã, đã có thể nhấn mạnh hơn chúng ta rằng: “Ta biết Đấng ta đang tin” và mỗi từng trải cũng giống như mỗi hước leo cao hơn lên núi mỗi cơn thử thách là mỗi lần chúng ta đạt đến một ngọn núi và sự chết của ông tương đương với việc ông đã đạt đến đỉnh núi cao tột cùng, để từ đó thấy rõ toàn diện lòng thành tín và tình yêu của Đấng ông đã phó thác linh hồn mình.

               Thưa bạn thân mến, hãy leo lên núi cao!

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn