02:49 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 40


Hôm nayHôm nay : 5616

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 19655

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23028688

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

NƯỚC MẮT SẼ KHÔNG CÒN

Thứ ba - 15/03/2016 21:51
NƯỚC MẮT SẼ KHÔNG CÒN

NƯỚC MẮT SẼ KHÔNG CÒN

“Sẽ chẳng còn nghe có tiếng khóc lóc kêu la nữa” Ê-sai 65:19

 
                     NƯỚC MẮT SẼ KHÔNG CÒN

                      “Sẽ chẳng còn nghe có tiếng khóc lóc kêu la nữa”  Ê-sai 65:19
 

               Người được tôn vinh trên thiên đàng sẽ không còn khóc lóc nữa,vì mọi lý do ngoại tại gây đau buồn đều bị cất đi rồi. Trên thiên đàng sẽ không còn cảnh tình bạn tan vỡ, không còn những ý định không thành. Ở đó, người ta không hề biết đến cảnh nghèo khó, đói kém, nguy hiểm, ngược đãi, vu cáo. Sẽ không còn cảnh bối rối khổ đau, không còn những ý tưởng chết chóc hay lo buồn. Họ sẽ không khóc nữa vì đã được thánh hóa hoàn toàn.


                   Không còn “lòng xấu và chẳng tin” thúc đẩy họ rời xa Đức Chúa Trời hằng sống nữa; họ vốn không tỗi không vết trước ngôi Ngài, và hoàntoàn giống như hình ảnh Ngài. Ai không còn phạm tội thì cũng không cần than khóc. Họ không khóc nữa vì mối lo sợ về thay đổi đều qua rồi.Họ biết rằng họ đã được an toàn đời đời. Tội lỗi đã bị đuổi ra ngoài, và họ đã được đưa vào.

                   Họ sống trong thành phố không hề bị tấn công; họ thưởng thức ánh nắng của mặt trờichẳng bao giờ lặn; họ uống nước của một dòng suối chẳng bao giờ cạn; họ hái trái từ cái cây chẳng bao giò tàn héo. Vô số biến chuyên sẽ đến rồi đi, nhưng cõi đời đời chẳng bao giờ tận cùng,mà đang khi vĩnh cửu còn mãi, thì sự bất tử bất diệt và phước hạnh sẽ cùng tồn tại với nó. Họ sẽ ở với Chúa đời đời.

                   Họ không còn khóc nữa, vì mọi ước vọng đều được toại nguyện. Họ không thể ao ước điều gì mà lại không có. Mọi cơ quan như mắt, tai, tim, tay, mọi phán đoán, tưởng tượng, hi vọng, ước muốn, ý chí cũng như tất cả các khả năng khác nữa đều được thoả mãn hoàn toàn và dầu hiện nay, ý niệm về mọi vật Đức Chúa Trời đẵ sắm sẵn cho những người yêu mến Ngài ở nơi bạn vốn bất toàn, dầu vậy chúng ta đã biết đầy đủ nhờ sự mặc khải của Đức Thánh Linh, rằng các thánh đồ trên trời vốn được phước hạnh tối thượng.

                   Niềm vui của Đấng Christ, là trạng thái mãn nguyện đầy đủ vô hạn, vốn ở trong họ. Họ tắm mình trong vòng biển hạnh phúc vô hạn không đáy và không bờ. Cùng một niềm vui ấy cũng còn dành cho chúng ta. Nó không xa chúng ta lắm đâu. Chẳng bao lâu nữa cành liễu âu sầu sẽ được đổi ra nhành chà là chiến thắng, những giọt sương đau buồn sẽ biến thành những viên ngọc phước hạnh đời đời.

                   “Vậy hãy dùng những lời nầy mà yên ủi nhau”.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn