22:06 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 38


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8449

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23017482

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

NGƯỜI CANH ĐÊM

Chủ nhật - 31/01/2016 20:40
NGƯỜI CANH ĐÊM

NGƯỜI CANH ĐÊM

“Hỡi người canh, đêm thể nào?” Ê-sai 21:11


NGƯỜI CANH ĐÊM

                “Hỡi người canh, đêm thể nào?”    Ê-sai 21:11
 
               Kẻ thù nào đang ở ngoài vậy? Những điều sai lầm vốn nhiều vô số và từng giờ phút, nhiều lầm lẫn khác lại xuất hiện: tôi phải giữ mình khỏi loại tà thuyết nào đây? Lúc bóng tối ngự trị thì tội lỗi len lén bò ra khỏi chỗ ẩn núp của chúng. Tôi phải đích thân leo lên tháp canh và thức canh cầu nguyện. Đấng Bảo Vệ cho chúng ta ở trên trời đã thấy trước mọi cuộc tấn công sắp xảy đến nhằm vào chúng ta và nếu đó chỉ là điều ác mà quỉ Sa-tan muốn gây cho chúng ta, thì Ngài cầu nguyện thay để đức tin chúng ta không nao núng khi bị sàng sảy như lúa mì. Lạy Đấng Canh Giữ đầy ân huệ, xin cứ tiếp tục báo trước cho con biết về các kẻ thù của chúng con và vì Si-ôn, xin đừng cứ làm thinh.

               “Hỡi người canh, đêm thể nào?” Đối với Hội Thánh thì thời tiết sẽ ra sao? Mây đen đang xuống thấp, hay trời sẽ đẹp, sẽ quang đãng trên đầu? Chúng ta phải lo cho Hội Thánh bằng lòng yêu thường đầy lo lắng và giờ đây lúc các tà giáo và kẻ bất trung đều đầy vẻ hăm dọa, chúng ta hãy theo dõi các dấu hiệu lần lượt xuất hiện với thời gian để chuẩn bị chiến đấu.

               “Hỡi người canh, đêm thể nào?” Có vì sao nào đã mọc lên? Có những lời hứa quý báu nào tương ứng với tình hình hiện tại của chúng ta? Ngài đã lên tiếng báo động, xin cũng hãy ban cho chúng con lời an ủi nữa. Đấng Christ là ngôi sao bắc đẩu vẫn đứng yên tại chỗ cố định, còn tất cả các ngôi sao khác đêu được an toàn trong bàn tay mặt của Chúa.

               Nhưng hỡi người canh, bao giờ trời mới sáng? Chàng rể đã đến chậm. Không có dấu hiệu nào chứng tỏ Mặt Trời Công Nghĩa sắp ló dạng ra? Phải chăng sao mai đã mọc lên báo hiệu ngày sắp đến? Bao giờ bình minh mới bắt đầu và bóng tối tan đi?
 
               Lạy Chúa Giê-xu, nếu hôm nay Ngài không đích thân đến với Hội Thánh đang trông đợi, xin hãy đến bằng Đức Thánh Linh với tấm lòng đang mỏi mòn, than thở của con, khiến nó hát lên vì vui mừng.  
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn