04:09 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 33

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 32


Hôm nayHôm nay : 5966

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11041

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23020074

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

TẦM NHÌN LỚN

Thứ hai - 01/02/2016 20:40
TẦM NHÌN LỚN

TẦM NHÌN LỚN

“Nguyện khắp trái đất được đầy dẫy sự vinh hiển của Ngài! A-men! A-men!” Thi Thiên 72:19


TẦM NHÌN LỚN

                  “Nguyện khắp trái đất được đầy dẫy sự vinh hiển của Ngài! A-men! A-men!”   Thi Thiên 72:19

                 Đây là một lời khẩn xin có tầm hạn vô cùng rộng lớn. Phải có đức tin lớn mới dám cầu thay cho cả một thành phố và lắm lúc chỉ cầu nguyện cho một người cũng đủ khiến chúng ta choáng váng rồi. Nhưng lời cầu thay lúc hấp hối của tác giả Thi Thiên trên đây thật có tầm hạn vô cùng rộng lớn, vô cùng bao quát, vô cùng cao thượng! “Nguyện khắp trái đất được đầy dẫy vinh hiển của Ngài!” Nó không loại trừ một quốc gia nào, dầu bị sự mê tín giày đạp dưới chân đến đâu đi nữa; nó cũng không chừa lại một dân tộc nào, dầu có dã man đến mức độ nào!

                 Lời cầu nguyện nầy được thốt ra cho kẻ ăn thịt người cũng như cho người văn minh, cho mọi quốc gia, chủng tộc; nó bao gồm cả trái đất không bỏ sót một con cái nào của A-đam. Chúng ta phải chổi dậy làm việc cho Chúa chúng ta, nếu không, sẽ không thể nào dâng lên một lời cầu nguyện tương tự. Lời khẩn xin sẽ không thể xuất phát từ một tấm lòng thành thật, nếu chúng ta không cố gắng mở rộng vương quốc của Chúa, như điều Đức Chúa Trời sẽ giúp ta thực hiện. Có ai đang chểnh mạng cả trong việc cầu khẩn lẫn khổ công làm việc chăng? 

                 Thưa quý độc giả, lời cầu nguyện trên đây có phải cũng là lời cầu nguyện của bạn không? Hãy quay nhìn đồi Gô-gô-tha. Hãy nhìn xem Chúa của sự sống bị đóng đinh trên thập tự giá, với chiếc mão gai trên trán, máu chảy trên đầu, trên tay, dưới chơn. Sao? Bạn có thể nhìn vào phép lạ của các phép lạ, là sự chết của Con Đức Chúa Trời mà không cảm thấy tận đáy lòng dâng lên một thái độ tôn thờ kỳ diệu mà không có lời lẽ nào mô tả xiết sao? 

                 Rồi khi bạn cảm thấy có huyết bôi lên lương tâm bạn và biết rằng Ngài đã tẩy xóa tội lỗi rồi, bạn sẽ không phải là một con người nữa nếu bạn không chịu bắt đầu quỳ xuống và reo lên: “Nguyện khắp trái đất được đầy dẫy sự vinh hiển của Ngài! A-men! A-men!” Có lý nào bạn bằng lòng quỳ xuống trước Đấng Chịu Đóng Đinh để tỏ lòng yêu thương tôn kính, mà lại không ao ước được nhìn mặt vị Quân vương chủ tể thế gian? 

                 Nếu bạn rêu rao là bạn yêu mến nhà Vua ấy mà lại không muốn nhìn thấy Ngài với tư cách Đấng tể trị vũ trụ, thì bạn là người đang hổ thẹn. Thái độ tin kính của bạn sẽ chẳng có giá trị nếu nó không đưa bạn đến chỗ ước mong rằng cùng một ơn thương xót đã đến với bạn cũng được mở rộng để cả thế gian đều được phước.
Lạy Chúa, bây giờ là mùa gặt rồi, xin Ngài giơ lưỡi hái ra và gặt lúa.


Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn