00:19 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 44

Máy chủ tìm kiếm : 7

Khách viếng thăm : 37


Hôm nayHôm nay : 4510

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 18549

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23027582

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

SỰ NÂNG ĐỠ THIÊN THƯỢNG

Thứ tư - 16/09/2015 21:22
SỰ NÂNG ĐỠ THIÊN THƯỢNG

SỰ NÂNG ĐỠ THIÊN THƯỢNG

“Hãy nâng đỡ họ đời đời” Thi Thiên 28:9
 

SỰ NÂNG ĐỠ THIÊN THƯỢNG

 
                 “Hãy nâng đỡ họ đời đời” Thi Thiên 28:9 


                Dân sự Đức Chúa Trời cần được nâng đỡ. Bản tính họ vốn rất nặng nề. Họ không có cánh, hay nếu có thì họ cũng giống như chim bồ câu đời xưa trong các lọ sành. Họ cần được ân điển thiênthượng khiến họ mọc được những chiếc cánh bằng bạc, có lông vàng. Theo luật tự nhiên, những tia lửa luôn luôn bay lên, nhưng linh hồn đầy tội lỗi của loài người cứ rơi xuống.

                Lạy Chúa, xin “hãy nâng đỡ họ đời đời”. Chính Đa-vít từng nói: “Đức Chúa Trời tôi ôi, tôi hướng (nâng đỡ) linh hồn tôi về Chúa” và ở đây ông cảm thấy tính cách cần thiết của việc những người khác phải được nâng đỡ y như ông. Khi bạn cầu xin phước hạnh ấy cho chính mình, xin đừng quên cầu xin cho người khác nữa.

                Người thuộc về Đức Chúa Trời đòi hỏi phải được nâng đỡ theo baphương diện. Họ cần được nâng cao cá tính. Lạy Chúa, xin nâng đỡ họ; xin đừng để cho những người thuộc về Ngài sống giống như người thế gian. Người thế gian sống trong thế giới gian ác; xin Chúa nâng đỡ họ lên khỏi đó. Người thế gian đuổi theo vàng bạc, đi tìm những thú vui ích kỷ, tìm cách thỏa mãn lòng tham dục của họ; nhưng Lạy Chúa xin nâng dân Ngài lên cao hơn tất cả mọi điều đó; xin đừng để họ trở thành những người chỉ biết bới đất để tìm vàng. Xin khiến họ biết hướng lòng về Chúa đã sống lại của họ và phần cơ nghiệp trên trời. Hơn nữa, các tín hữu cần được may mắn trong trường tranh đấu. Khi ra trận, nếu họ sắpngã xuống, xin Chúa vui lòng cho họ thông trận.

                Nếu chân kẻ thù cổ tạm thời chân lên có họ, xin giúp họ nắm chặt gươm của Đức Thánh Linh để cuối cùng sẽ được thắng trận, Lạy Chúa, xin nâng cao tinh thần các con cái Ngài trong ngày tranh chiến, xin đừng để chọ cứ ngồi trong cát bụi để than khóc đời đời. Xin đừng để cho kẻ thù gây phiền phức khiến họ phải đau đớn, băn khoăn; nhưng nếu họ có bị bạc đãi như An-ne, hãy giúp họ có thể hát lên bài ca tán tụng ơn thương xót của một Đức Chúa Trời hay giải cứu.

                Chúng ta cũng có thề cầu xin Chúa cuối cùng sẽ nâng đỡ họ! Xin nâng đỡ họ bằng cách đưa họ về nhà, nâng thân thể họ lên khỏi mồ mả và đưa linh hồn họ vào nước vinh quang vĩnh cửu của Ngài. 

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn