16:59 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 47


Hôm nayHôm nay : 11494

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 37663

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23046696

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

VƯỜN CỦA VUA

Thứ hai - 14/09/2015 21:16
VƯỜN CỦA VUA

VƯỜN CỦA VUA

"Vườn của vua” Nê-hê-mi 3:15

 
VƯỜN CỦA VUA
 
                  "Vườn của vua”    Nê-hê-mi 3:15 


                  Việc Nê-hê-mi viết về vườn của vua nhắc lại cho chúng ta Vườn địa đàng mà Vua của các vua đã tạo lập cho A-đam. Tội lỗi đã phá hủy hoàn toàn chỗ ở đẹp đẽ tuyệt diệu đó và khiến các con cái loài người trồng trọt mặt đất bị khiến mọc gầy gai gốc, chà chôm. Hỡi linh hồn ta, hãy nhớ lại câu chuyện về sự sa ngã, vì đó chính là sự sa ngã của người. Hãy khóc cho nhiều vì Chúa của tình thương đã bị kẻ cầm đầu nhân loại ngược đãi cách nhục nhã, mà chính người là một thành phần của nhân loại, một phần tử chẳng ra gì cũng như bất cứ một phần tử nào khác. Hãy nhìn xem nhưng loài rồng rắn những quỉ sứ trú ngự trên quả đất đẹp đẽ này như thế nào và có lúc nó vốn là một khu vườn phước hạnh.

                  Hãy nhìn xem một khu vườn khác của Vua mà Ngài đã tưới bằng chất mồ hôi tựa máu của thân thể Ngài, tức là vườn Ghết-sê-ma-nê, với những loại cỏ cay đắng đã trở thành ngọt ngào hơn cả các trái cây ngon lành của vườn Ê-đen, đối với những linh hồn đã được tái sanh. Tại đây, điều ác mà con rắn đã tác tạo trong khu vườn thứ nhất đã bị phá tan, lời nguyền rủa đã bị cất đi và được hậu tự của người nữ theo lời hứa gánh lấy trên thân thể Ngài: Hỡi linh hồn ta, hãy nghĩ lại cho cặn kẽ về cơn hấp hối và sự thương khó của Ngài; hãy đến trú ẩn trong khu vườn mà trái ô-liu đã bị ép ấy và nhìn thấy việc Đấng Cứu Chuộc vĩ đại đã cứu vớt ngươi khỏi tình trạng hư mất của ngươi. Lẽ dĩ nhiên, đó là khu vườn đứng đầu mọi khu vườn, là nơi linh hồn có thể mục kích hai điều nổi bật lên trên tất cả nhưng việc khác, đó là sự quá phạm của tội lỗi và năng lực của tình thương.

                  Ngoài ra, nhà Vua có còn một khu vườn nào khác nữa không? Có chứ, hỡi linh hồn ta, chính ngươi đang hay là một khu vườn thuộc loại đó. Hoa đã nở đỏ ra sao? Đã có những trái ngon ngọt xuất hiện tại đó chưa? Nhà Vua có đi dạo trong đó, có nghỉ ngơi dưới các lùm cây của tâm linh tôi chăng? Tôi phải lo sao cho cây cối trong vườn ấy được chăm sóc, được tưới nước và lũ chồn cáo phá hại phải bị săn đuổi đi.

                  Lạy Chúa, hãy đến để cho ngọn gió thiên đàng thổi tới khi Ngài đến, hầu hương thơm của vườn Ngài lan tỏa ra ngoài. Con cũng không quên khu vườn của Vua là hội thánh. Lạy Chúa, xin khiến nó được sung mãn. Hãy xây lại các vách tường, bồi dưỡng cây cối làm cho chính trái cây nó, trồng lại những khu đất bị bỏ hoang của khu vườn ấy, để khiến nỏ trở thành “vườn của Vua”.
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn