03:56 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 28


Hôm nayHôm nay : 6127

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 20166

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23029199

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

CHIẾN ĐẤU TRONG SỰ CẦU NGUYỆN

Thứ năm - 17/09/2015 21:19
CHIẾN ĐẤU TRONG SỰ CẦU NGUYỆN

CHIẾN ĐẤU TRONG SỰ CẦU NGUYỆN

"Tay người chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn” Xuất Ê-díp-tôKý 17:12


CHIẾN ĐẤU TRONG SỰ CẦU NGUYỆN
 

                 "Tay người chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn”    Xuất Ê-díp-tôKý 17:12
  

                 Lời cầu nguyện của Môi-se rất có quyền bởi vì mọi sự đều tùy thuộc vào đó. Những lời khẩn xin của Môi-se đã gây rối cho quân thù còn nhiều hơn phần chiến đấu của Giô-suê. Tuy nhiên, cả hai đều cần thiết. Trong cuộc chiến đấu của linh hồn cũng vậy: sức mạnh và lòng hăng hái, sự quyết định và lòng tận tụy, lòng dũng cảm và sự hăng say… tất cả phải thống nhất lực lượng thì mọi sự sẽ tốt đẹp. Đã vậy bạn phải vật lộn với tội lỗi nhưng phần lớn cuộc vật lộn ấy phải được thực hiện một mình với Đức Chúa Trời trong chỗ kín đáo, riêng tư.

                 Cũng như lời cầu nguyện của Môi-se, luôn luôn dương cao biểu tượng của giao ước trước mặt Đức Chúa Trời. Cây gậy là dấu hiệu tượngtrưng việc Đức Chúa Trời đồng công với Môi-se, là biểu hiện của việc Đức Chúa Trời là Vua dân Y-sơ-ra-ên.

                 Hỡi người thánh đồ đang cầu nguyện, hãy học tập đưa cao lời hứa và lời thề của Đức Chúa Trời ra trước mặt Ngài. Chúa không thế nào chối bỏ những lời chính Ngài đã tuyên hứa. Hãy giơ cao chiếc gậy lời hứa để được điều bạn muốn. Lần lần, tay Môi-se bị mỏi nên các bạn hữu đã giúp ông. Nếu có lúc nào, bạn thấy lời cầu nguyện mình giảm bớt, hãy lấy đức tin nâng đỡ cho một tay, còn tay kia thì để cho niềm hi vọng thánh khiết nâng lên; chính lời cầu nguyện khi ngồi yên trên tảng đá của Y-sơ-ra-ên, là Vầng Đá của sự cứu rỗi chúng ta; như thế, chúng ta sẽ được bảo toàn và đắc thắng.

                 Phải coi chừng thái độ thiếu tận tâm, chăm chỉ trong khi cầu nguyện; nếu Môi-se bị khuyết điểm đó, thì ai có thể thoát nạn được? Đánh giặc với tội lỗi giữa công chúng còn dễ dàng bội phần hơn là cầu nguyện để chống lại nó trong phòng riêng. Xin chú ý là Giô-suê không hề bị mỏi mệt vì chiến đấu, nhưng Môi-se lại ngày càng kiệt quệ vì cầu nguyện; sự hoạt động là thiêng liêng bao nhiêu thì lấy làm khó cho thịt và huyết duy trì nó bấy nhiêu.

                 Vậy xin chúng ta cứ lớn tiếng cầu xin được sức mạnh đặc biệt đểThánh Linh của Đức Chúa Trời là Đấng cảm thương sự yếu đuối chúng ta như Ngài đã giúp đỡ Môi-se, sẽ giúp chúng ta có tiếp tục giơ thẳng tay ra như Môi-se “cho đến khi mặt trời lặn”. Lời khẩn xin bị gián đoạn không có giá trị bao nhiêu, chúng ta phải chiến đấu suốt đêm và đưa thăng tay ra “cho đến khi mặt trời lặn” đi; cho đến khi buổi xế chiều của cuộc đời đã tàn; cho đến khi chúng ta lại thấy một mặt trời tốt đẹp hơn mọc lên trên xứ mà lời cầu nguyện bị nuốt mất trong lời tán tụng. 

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn