04:09 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 28


Hôm nayHôm nay : 5960

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11035

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23020068

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

BÀI TĨNH NGUYỆN

Thứ năm - 25/02/2021 22:44
BÀI TĨNH NGUYỆN

BÀI TĨNH NGUYỆN

Kinh Thánh: Ga-la-ti 2:11-21


BÀI TĨNH NGUYỆN


      Kinh Thánh: Ga-la-ti 2:11-21 
 

      SUY NGẪM

 

      Dựa vào bối cảnh chung của sách Ga-la-ti, chúng ta học được điều gì? Qua sự thay đổi và tấm lòng của Phao-lô dành cho Chúa và người Ga-la-ti, chúng ta kết ước gì đối với Chúa và cộng đồng đang phục vụ?

 

      Bối cảnh của sách Ga-la-ti: Phúc Âm về ân điển và chân lý
 

      Giăng làm chứng về vinh hiển của Đức Chúa Giê-xu Christ, chính là “đầy ân điển và chân lý” (Giăng 1:14). Điều này đã được bày tỏ cho Sau-lơ người Tạt-sơ khi Chúa Giê-xu hiện ra với ông trên đường đến Đa-mách, từ đó cuộc đời ông đã được uốn nắn bởi sự chết cứu chuộc của Đấng Mê-si-a. Sau-lơ, người Pha-ri-si xưa kia là kẻ bách hại Hội Thánh bây giờ là sứ đồ Phao-lô. Ông không ngừng kinh ngạc trước ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời dành cho tội nhân “hàng đầu” như ông (1 Cô-rinh-tô. 15:3-10; 1 Ti-mô-thê 1:12-17). Ông cũng được kêu gọi để rao giảng về Đấng Christ và bảo vệ lẽ thật Phúc Âm của Ngài trong các hành trình truyền giáo và thư tín của mình.
 

      Đây là động lực để Phao-lô viết thư gửi cho người Ga-la-ti. Trong thư, ông đan xen giữa tiểu sử của mình với sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh về sự công chính, nhằm chống lại lời giảng dạy sai trật của những người theo chủ trương Do Thái hóa trong các Hội thánh tại Ga-la-ti về vị trí của Luật pháp và phép cắt bì cho người ngoại bang cải đạo.
 

      Phao-lô bảo vệ tính chân thực của Phúc Âm và chức vụ sứ đồ bằng cách đề cập đến sự mặc khải của Đức Chúa Trời cho ông, và sự thừa nhận của các “cột trụ” tại Hội thánh Giê-ru-sa-lem (Gia-cơ, Phi-e-rơ và Giăng) về chức vụ sứ đồ thực thụ của ông, về sứ điệp và sứ mệnh truyền giáo cho dân ngoại. Họ đã trao “tay phải giao kết” với ông và đồng tình rằng ông sẽ làm sứ đồ cho dân ngoại như Phi-e-rơ làm sứ đồ cho dân Do Thái. Họ không khăng khăng đòi dân ngoại cải đạo giống như đã ép Tít phải chịu cắt bì (Ga-la-ti 1:11 - 2:10).
 

      (Còn tiếp)

 

      -Loạt bài đọc này được NTC SG #cụmN và cộng tác viên biên dịch từ tài liệu “From Fear to Faith” do Thánh Kinh Hội Singapore biên soạn và phát hành.

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn