04:06 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 79

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 78


Hôm nayHôm nay : 11638

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 260212

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22989619

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

BÀI TĨNH NGUYỆN

Thứ tư - 10/02/2021 03:33
BÀI TĨNH NGUYỆN

BÀI TĨNH NGUYỆN

Giăng 8:31–36 “Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do” -- Giăng 8:36.

BÀI TĨNH NGUYỆN
 
    Giăng 8:31–36
    “Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do” -- Giăng 8:36.
 
    Phúc Âm Giăng đã dạy về sự tự do trong Đấng Christ rằng: “Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do” (Gi. 8:36).'
 
    Tự do trong Chúa được biểu hiện theo cách nào? Trong Chúa Giê-xu, chúng ta được kinh nghiệm sự tự do không chỉ qua việc giải phóng khỏi tội lỗi mà còn được thoát khỏi khỏi mặc cảm tội lỗi, hổ thẹn, lo lắng, sự dối trá của Sa-tan, mê tín dị đoan, sự dạy dỗ sai trật và sự chết đời đời. Chúng ta không còn bị cầm giữ nữa nhưng thật sự tự do để bày tỏ tình yêu với kẻ thù, bước đi trong sự nhân từ, nếp sống hy vọng và yêu thương người lân cận. Khi bước theo sự dẫn dắt của Thánh Linh, chúng ta có thể tha thứ như mình đã được tha thứ khỏi tội lỗi quá khứ.
 
    Là những người tin Chúa Giê-xu, chúng ta hiểu được sự tự do đó là điều vô cùng khó khăn mới có được. Chúa Giê-xu đã hy sinh mạng sống của Ngài – chịu chết trên thập tự giá – để ban sự tự do tâm linh cho tất cả mọi người, bao gồm cá nhân chúngta. Giờ đây khi được làm con cái Ngài, chúng ta biết rằng “Đấng Christ đã giải phóng để chúng ta được tự do” như sứ đồ Phao-lô đã mạnh dạn tuyên bố (Ga. 5:1).
 
    Một mùa xuân mới sang đồng nghĩa với bóng tối của năm cũ dần khép lại. Vì tất cả những điều đã được nhận lãnh, chúng ta hãy cùng cảm tạ Chúa. Cũng hãy để Chúa tiếp tục đồng đi, tể trị đời sống chúng ta trong hành trình phía trước. Và cũng không quên sống với tinh thần yêu thương tha nhân để họ có thể biết đến năng quyền của sự tự do Ngài ban.
 
    Những xiềng xích tâm linh nào vẫn đang cầm giữ bạn? Khi thoát khỏi những xiềng xích đó, bạn có thể dùng lời nào để cảm tạ Chúa vì Ngài đã giải phóng bạn?
 
    Chúa ơi, cảm tạ Ngài vì con được tự do – Ngài đã giải phóng con khỏi sự chết thuộc linh và ban cho con sự tự do để yêu thương, để phục vụ. Vì toàn bộ sự sống của chúng con là để nhìn biết Ngài. Amen!
 
Patricia Raybon
TĐ sưu tầm

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn