23:04 EDT Thứ ba, 30/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 16

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 14


Hôm nayHôm nay : 0

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 279626

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23010822

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

TĨNH TÂM - SUY NGẪM SỰ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU 2021] “LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA CHO TỘI NHÂN BIẾT ĂN NĂN”

Chủ nhật - 07/03/2021 20:13
TĨNH TÂM - SUY NGẪM SỰ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU 2021] “LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA CHO TỘI NHÂN BIẾT ĂN NĂN”

TĨNH TÂM - SUY NGẪM SỰ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU 2021] “LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA CHO TỘI NHÂN BIẾT ĂN NĂN”

Vua Đa-vít đã thất bại thảm hại. Thay vì dẫn dắt triều thần và chăm lo cho dân chúng, ông lại làm hại họ. Giá mà lúc đó ông ngoảnh mặt khỏi Bát-sê-ba và chạy trốn như Giô-sép (Sáng-thế Ký 39).


TĨNH TÂM - SUY NGẪM SỰ THƯƠNG KHÓ
& PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU 2021

“LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA CHO TỘI NHÂN BIẾT ĂN NĂN”

 

      Đọc Kinh Thánh: Thi Thiên 51:1-10,17 

 

      SUY NGẪM
 

      Vua Đa-vít đã thất bại thảm hại. Thay vì dẫn dắt triều thần và chăm lo cho dân chúng, ông lại làm hại họ. Giá mà lúc đó ông ngoảnh mặt khỏi Bát-sê-ba và chạy trốn như Giô-sép (Sáng-thế Ký 39).
 

      Tội lỗi của Đa-vít cho thấy một khuôn mẫu quen thuộc: sự cám dỗ, sự bất tuân, niềm khoái lạc thoáng qua, che đậy tội lỗi và đón nhận hậu quả từ Đức Chúa Trời (2 Sa-mu-ên 11-12, Sáng thế ký 3). Chúng ta cũng vậy, đều phạm tội trong suy nghĩ, lời nói lẫn việc làm.
 

      Đức Chúa Trời gọi những việc làm sai quấy của chúng ta là tội lỗi (thiếu hụt tiêu chuẩn đạo đức của Ngài), sự vi phạm (cố ý vượt qua ranh giới mà Chúa ngăn cấm), và sự gian ác (sự cong vẹo). Cả thảy là điều ác, xấu xa về mặt đạo đức và trái ngược với phẩm tính của Đức Chúa Trời.
 

      Khi thấy mặc cảm tội lỗi, hổ thẹn, và sợ hãi, chúng ta nài xin ơn thương xót của Đức Chúa Trời (ân huệ dành cho kẻ không xứng đáng), tình yêu bất diệt của Ngài (sự thiện lành được hứa ban qua giao ước) và lòng trắc ẩn (tình yêu, kiên nhẫn lẫn bao dung với những con người khốn khó và sa ngã). Khẩn xin Chúa rửa, thanh tẩy và xóa sạch mọi vi phạm của chúng ta.
 

      Chúng ta phạm tội trong việc làm. Chúng ta cũng phạm tội trong bản chất. Là hậu tự của A-đam, chúng ta được sinh ra với bản chất tội lỗi. Vua Đa-vít đã thừa nhận thực tế này: “Thật, con sinh ra trong sự gian ác, mẹ con đã hoài thai con trong tội lỗi” (câu 5). Tội lỗi đâm rễ trong chúng ta. Sứ đồ Phao-lô tranh chiến với tội lỗi ngự trị và đã thốt lên: “Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy (Rô-ma 7:24)?”
 

      Đức Chúa Giê-xu Christ sẽ làm điều đó! Ngài mang đến sự hoán cải bề trong. Lời cầu xin của Đa-vít, “Đức Chúa Trời ôi! Xin dựng nên trong con một lòng trong sạch, và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng” (câu 10), đã được Chúa Giê-xu thỏa đáp, Đấng kêu gọi chúng ta phải được tái sanh bởi đặt đức tin nơi Ngài (Giăng 3). Thật, lời Chúa hứa rằng: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới” (2 Cô-rinh-tô 5:17).
 

      Đa-vít cố ý phạm tội, đáng phải chết mất mà không cần đến bất kỳ của lễ đền tội nào. Dầu vậy, Đức Chúa Trời với lòng thương xót đã bày tỏ cho Đa-vít rằng sinh tế chuộc tội mà ông có thể hiến dâng chính là tấm lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dể đâu (câu 17). Còn chúng ta là những tội nhân, chúng ta không có gì dâng lên Chúa để chuộc tội lỗi mình. Tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng Christ đã chết cho tội lỗi chúng ta và sống lại từ cõi chết!

 

CẦU NGUYỆN
      

      Tạ ơn Chúa đã cứu rỗi linh hồn con. Cảm ơn Ngài đã làm con nên trọn vẹn. Cảm tạ Chúa đã ban cho con ơn cứu chuộc vĩ đại, trọn vẹn và hoàn toàn miễn phí. Thật biết ơn Chúa vì con có thể đặt mọi tội lỗi và thất bại trong quá khứ tại thập giá của Chúa Giê-xu, để được tha thứ và được tự do! Amen.

 

Loạt bài đọc này được NTC SG #cụmN và cộng tác viên biên dịch từ tài liệu “From Fear to Faith”.

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn