17:01 EDT Thứ ba, 30/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 13


Hôm nayHôm nay : 0

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 279626

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23009723

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

BÀI TĨNH NGUYỆN

Thứ hai - 01/02/2021 02:40
BÀI TĨNH NGUYỆN

BÀI TĨNH NGUYỆN

Kinh Thánh: II Sử ký 7:12-14 Câu gốc: “Và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ” – II Sử ký 7:14.

BÀI TĨNH NGUYỆN
 
        Kinh Thánh: II Sử ký 7:12-14
 
        Câu gốc: “Và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ” – II Sử ký 7:14.
        
        Sau khi lễ cung hiến đền thờ diễn ra một cách long trọng và vinh hiển danh Chúa, Đức Giê-hô-va đã hiện đến cùng vua Sa-lô-môn. Ngài phán: “Ta có nghe lời cầu nguyện ngươi..” (c12). Đức Giê-hô-va ở rất gần, luôn lắng nghe tiếng kêu cầu của con cái Ngài và cũng chủ động đến với vua Sa-lô-môn để bày tỏ với vua ý muốn của Ngài. Điều Ngài mong muốn chính là dân sự của Chúa, hạ mình khiêm nhường để cầu nguyện tìm kiếm Chúa, ăn năn tội lỗi mình. Ngài cũng không quên kèm theo lời hứa: “ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ” (c14). Chúa muốn dân sự Ngài không chỉ thỏa lòng vì “có đền thờ” nhưng còn vui thỏa trong mối tương giao với Chúa – Đấng ngự trị đền thờ và cả thế giới.
 
        Khi sự kinh khiếp của thời cuộc bủa vây cuộc đời chúng ta, hãy nhớ đến lời phán hứa năm xưa của Đức Chúa Trời. Khi sự bất ổn của tương lai bất định giam hãm chúng ta, hãy hành động theo ý của Đức Chúa Trời. Chính Ngài kêu gọi con cái Ngài: hạ mình khiêm nhường để cầu nguyện với Đấng nắm giữ hiện tại và tương lai, ăn năn và dứt khoát tội lỗi mình với Đấng tể trị thánh khiết. Và Chúa hứa, Ngài sẽ nghe, tha thứ và hành động để cứu chuộc.
 
        Hãy ưu tiên thì giờ để tương giao, xưng tội và kêu cầu với Chúa thay vì nhốt mình trong sự lo sợ và tuyệt vọng. Hãy tin chắc vào lời hứa của Chúa, và tin chắc vào chính Chúa – Đấng phán hứa và hoàn thành lời hứa.
 
        Hôm nay bạn sẽ tương giao với Chúa điều gì?
 
(TĐ sưu tầm )
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn