02:55 EDT Thứ hai, 06/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 21

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 17


Hôm nayHôm nay : 7258

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 53878

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23062911

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lan Truyền

Lan Truyền

“Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác; Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình” (Châm Ngôn 3:33).

Xem tiếp...

ÂN HUỆ DIỆU KỲ

Thứ hai - 25/01/2016 20:26
ÂN HUỆ DIỆU KỲ

ÂN HUỆ DIỆU KỲ

“Chúa lấy sự nhơn từ mình đội cho năm làm mão miện triều thiên” Thi Thiên 65:11


ÂN HUỆ DIỆU KỲ


                “Chúa lấy sự nhơn từ mình đội cho năm làm mão miện triều thiên”   Thi Thiên 65:11

               Suốt cả năm, mỗi ngày, mỗi giờ, Đức Chúa Trời đang ban phước dồi dào cho chúng ta, cả khi chúng ta ngủ lẫn lúc chúng ta thức, sự thương xót Ngài vẫn chờ đợi chúng ta. Mặt trời có thể để lại cho chúng ta đêm tối như vật đi tặng, nhưng Đức Chúa Trời chúng ta chẳng bao giờ ngưng chiếu sáng trên con cái Ngài bằng những tia tình yêu của Ngài. Sự nhơn từ Ngài luôn luôn chảy như một dòng sông dẫy đầy không bao giờ cạn, y như bản tánh Ngài. Cũng như bầu không khí luôn luôn bao phủ quang địa cầu và lúc nào cũng sẵn sàng tiếp trợ sự sống cho loài người, sự nhơn từ của Đức Chúa Trời luôn luôn bao phủ loài thọ tạo của Ngài. 

               Trong sự nhơn từ ấy, vì ở trong hoàn cảnh thuận tiện chúng sống động và có. Nhưng nếu mặt trời mùa hè khiến chúng ta vui mừng vì nó nóng và sáng chói hơn các mùa khác, nếu có những mùa nước sông bị mưa làm cho dâng lên cao và nếu chính bầu không khí thỉnh thoảng lại chứa đầy chất tươi mát để bồi bổ sức khỏe, hay nhiều hương thơm hơn trước, thì đối với ơn thương xót của Đức Chúa Trời cũng vậy: nó có những giờ phút vàng son, có những ngày tuôn tràn đầy dẫy, khi Chúa phô bày ân huệ kỳ diệu của Ngài trước mặt các con trai loài người. 

               Giữa các phước hạnh của những suối ở dươi, những ngày mùa gặt vui vẻ là một mùa đặc biệt của ân huệ vượt bực. Ân huệ của ơn thần hựu đã được ban cho vô cùng phong phú vào vụ gặt hái của mùa thu quang vinh; trong khi tất cả chỉ còn là chờ mong hi vọng, thì đó chính là mùa của sự chín mùi của thành công. Niềm vui của mùa gặt thật là lớn lao. Phước cho những con gặt nào ôm được đầy vào vòng tay những phước hạnh rời rộng của thiên đàng. 

               Tác giả Thi thiên nói với chúng ta rằng mùa gặt hái là mão triều của một năm. Chắc chắn là những ơn thương xót là mão triều thiên đó cũng kêu gọi chúng ta dâng lên những lời cảm tạ làm mão triều thiên cho Đức Chúa Trời. Hãy đáp lại các ơn thương xót ấy bằng những tình cảm tri ân xuất phát từ nội tâm. Lòng chúng ta khá vui vẻ, tâm linh chúng ta khá nhớ lại, suy gẫm bà nghiềm ngẫm về sự nhơn từ của Chúa. 

               Rồi môi miệng chúng ta khá ca ngợi Ngài, tán dương, tôn vinh danh Ngài, Đấng vốn là nguồn mạch của sự du dật và thiện bảo dồi dào. Hãy tôn vinh Đức Chúa Trời bằng cách dâng nhiều của lễ, nhiều tặng vật cho chính Nghĩa, cho Hội Thánh Ngài. Bằng cớ thức tế của lòng biết ơn chúng ta là một của lễ thù ân đặc biệt dâng lên cho Chúa của mùa gặt.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn