04:00 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 33

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 32


Hôm nayHôm nay : 5904

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 10979

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23020012

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

ÁNH SÁNG THẬT

Thứ năm - 28/01/2016 20:47
ÁNH SÁNG THẬT

ÁNH SÁNG THẬT

“Chiên Con là ngọn đèn (ánh sáng) cho thành” Khải Huyền 21:23


 
ÁNH SÁNG THẬT

                “Chiên Con là ngọn đèn (ánh sáng) cho thành”   Khải Huyền 21:23

               Hãy yên lặng chiêm ngưỡng Chiên Con là ánh sáng của thiên đàng. Trong Kinh Thánh, ánh sáng tượng trưng cho niềm vui. Niềm vui của các thánh đồ trên thiên đàng bao gồm trong điều này: Chúa Giê-xu đã chọn chúng ta, mặc áo xống cho chúng ta, gìn giữ, làm vinh hiển chúng ta: chúng ta hiện sống đây hoàn toàn là bởi Chúa Giê-xu.

               Đối với họ, mỗi ý tưởng kể trên sẽ giống như một chum nho Ếch-côn. Ánh sáng cũng là nguyên nhân của vẻ đẹp. Nếu không còn ánh sáng thì vẻ đẹp cũng chẳng còn gì! Thiếu ánh sáng thì ngọc bích cũng không chiếu sáng, ngọc châu cũng không phát ra những tia dịu êm; và như thế, mọi vẻ đẹp của các thánh đồ trên đều trời từ Chúa Giê-xu mà có. Giống như các hành tinh, họ phản chiếu ánh sáng của Mặt Trời Công Nghĩa, họ sống như những tia sáng phát ra từ những thiên thể trung ương. Nếu Ngài lánh mặt, họ phải chết; nếu vinh quang của Ngài bị che khuất, vinh quang của họ cũng phải tắt theo. 

               Ánh sáng cũng tượng trưng cho tri thức. Khi đến thiên đàng, tri thức của chúng ta sẽ đạt đến mực trọn vẹn, nhưng Chúa Giê-xu sẽ là nguồn tri thức đó. Những gì hiện đang rắc rối cho chúng ta sẽ trở thành rõ rệt cho chúng ta dưới ánh sáng của Chiên Con. Ôi, thật là những tiết lộ diệu kỳ và sẽ có bao nhiêu rạng danh Đức Chúa Trời của tình thương! Ánh sáng cũng có nghĩa là bộc lộ phơi bày. Ánh sáng biểu lộ. 

               Trong đời nầy, chúng ta chưa xuất hiện y như chúng ta sẽ xuất hiện. Dân sự Đức Chúa Trời là một dân đang được che giấu, nhưng khi Đấng Christ tiếp rước những người thuộc về Ngài vào thiên đàng, Ngài sẽ dùng cây trượng tình yêu chạm đến họ, biến họ thành hình ảnh vinh quang hiển lộ của chính Ngài. Họ vốn bị ô uế vì tội, nhưng chỉ cần một ngón tay của Ngài chạm đến, họ sẽ trở thành rực rỡ như mặt trời, trong như pha-lê. 

               Ôi, thật là một cuộc xuất hiện phi thường! Tất cả những điều đó đều do Chiên Con được tôn cao mà ra. Dầu tại đó ánh sáng có chói lọi huy hoàng đến đâu đi nữa, Chúa Giê-xu vẫn sẽ là trung tâm và là linh hồn của tất cả. Ôi, thật hạnh phước biết bao khi được hiện diện để ngắm xem Ngài trong chính ánh sáng của Ngài, với tư cách là Vua muôn vua, Chúa muôn chúa.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn