22:26 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 38


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8609

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23017642

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

MỌI SỰ THEO Ý NGÀI

Thứ ba - 26/01/2016 21:11
MỌI SỰ THEO Ý NGÀI

MỌI SỰ THEO Ý NGÀI

“Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán (Ngài)” Ê-phê-sô 1:11

 
MỌI SỰ THEO Ý NGÀI


               “Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán (Ngài)”    Ê-phê-sô 1:11
 

               Niềm tin của chúng ta vào sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời giả thiết rằng Ngài cần sắp xếp và đặt kế hoạch cho công tác cứu rỗi. Nếu không thể là ý định Ngài thì, công cuộc tạo thành trời đất muôn vật có ý nghĩa gì? Có con cá nào dưới biển, cánh chim nào trên trời đã ngẫu nhiên được thành hình chăng? Hay nói cho đúng hơn là ở mỗi đốt xương, khớp xương, bắt thịt, đường gân mạch máu, bạn đều nhận thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời đang tác động trên tất cả, hợp với ý định và sự khôn ngoan vô hạn của Ngài. Và phải chăng Đức Chúa Trời có mặt trong việc tạo thành trời đất, cai trị trên tất cả, mà lại vắng bóng trong việc ban ân điển. Phải chăng dòng dõi mới vốn có tài tự do ý chí trên dòng dõi cũ mà thôi? Hãy trông vào Đấng Thần Hựu! 

               Ai mà không biết rằng không một con chim sẻ rơi xuống đất mà cha các ngươi không biết? Cả tóc trên đầu bạn cũng được đếm rồi. Đức Chúa Trời đã cân những trái núi sầu khổ của bạn, những ngọn đồi thử thách bạn đang gặp. Mà có lý do nào Đức Chúa Trời chỉ là Đấng Thần Hựu nhưng không phải là ân điển sao? Có lý do nào phần vỏ là do trí khôn sắp xếp, còn phần ruột lại bỏ mặc cho sự ngẫu nhiên chăng? 

               Không đâu; Ngài biết rõ từ đầu đến cuối. Ngài thấy rõ từ đầu đến cuối. Ngài thấy rõ mọi sự ngay tại chỗ dành riêng cho chúng, chớ không phải chỉ thấy viên đá góc nhà có màu sắc rức rỡ mà chính Ngài đã đặt để trong huyết của Con yêu dấu Ngài mà thôi đâu. Ngài chú ý đến từng vị trí một dành riêng cho những viên đá đã được chọn và đưa ra khỏi hầm đá của cõi thiên nhiên để được mài bóng bằng ân điển Ngài. Ngài thấy toàn thể ngôi nhà, từng góc, từng đường viền, từ nền đến nóc từ móng đến đỉnh. Ngài biết rõ trong trí từng viên đá một sẽ được đặt vào chỗ dành sẵn cho nó, biết ngôi nhà sẽ rộng chừng nào, cho đến khi viên đá đặt vào điểm cao tận cùng sẽ được mang đến với lời reo: “Hãy làm ơn, làm ơn đặt vào đấy!” 

               Đến cuối cùng, người ta sẽ thấy rõ là Đức Giê-hô-va đã làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán Ngài đối với các khí mạnh đã được chọn do ân điển Ngài và mỗi phần công tác ân điển ấy, Ngài đều hoàn tất chương trình đã hoạch định để tôn vinh chính danh Ngài.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn