02:46 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 3164

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 269204

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22998611

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

QUYỀN NĂNG CẦM GIỮ QUYỀN NĂNG

Thứ sáu - 26/12/2014 20:27
QUYỀN NĂNG CẦM GIỮ QUYỀN NĂNG

QUYỀN NĂNG CẦM GIỮ QUYỀN NĂNG

“Đức Giê-hô-va chậm giận và có quyền lớn” Na-hum 1:3


QUYỀN NĂNG CẦM GIỮ QUYỀN NĂNG
 
                  “Đức Giê-hô-va chậm giận và có quyền lớn” Na-hum 1:3 

                  Đức Giê-hô-va vốn chậm giận. Lúc ơn thương xót đến thế gian này, nó chạy nhanh như ngựa có cánh; các trục bánh xe của nó vì tốc lực quá nhanh đã trở thành đỏ như lửa. Những khi cơn giận đến, nó tích nước thật vất vả, chậm rãi, vì Đức Chúa Trời không vui gì khi thấy tội nhân phải chết. Cây gậy thương xót của Đức Chúa Trời luôn luôn ở trên cánh tay giơ ra của Ngài; những thanh gươm công lý của Ngài thì nằm trong vỏ; được bàn tay thân yêu bị đâm thủng và đẩm máu vì tội lỗi loài người giữ cho mũi gươm vẫn chỉa xuống. “Đức Giê-hô-va chậm nóng giận” bởi vì NGÀI CÓ QUYỀN NĂNG LỚN. Quả thật Ngài có quyền năng rất lớn đến nỗi cũng có quyền trên chính Ngài nữa. Khi quyền năng của Đức Chúa Trời có thể kìm hãm Ngài nữa, thì lẽ dĩ nhiên đó cũng là quyền năng: Quyền năng có thể kèm giữ được quyền vô sở bất năng thì quả đã vượt hảo quyền vô sở bất năng ấy! Một người có ý chí mạnh có thể chịu đựng được sự sĩ nhục rất lâu và chỉ khi nào ý thức về lẽ phải đòi hỏi người ấy hành động, người ấy mới phẫn uất kẻ ác. Người có ý chí yếu thì chưa chi đã nổi giận rồi. Kẻ có ý chí mạnh chịu đựng như một tảng đá không lay chuyển dầu có hàng ngàn sóng dập dồn tấn công tới tấp, dùng đủ mưu mô bắn thẳng vào đỉnh nó. Đức Chúa Trời ghi nhận các kẻ thù Ngài, tuy nhiên Ngài vẫn không động đậy, mà cầm giữ lại cơn giận Ngài. Nếu Ngài có thần tánh hơi kém một ít, chắc từ lâu Ngài đã sai tất cả các sấm sét của Ngài và dốc đổ các kho chứa đạn dược trên trời; chắc từ lâu Ngài đã đốt rụi thế gian này bằng những ngọn lửa kỳ diệu của Ngài dưới miền thấp nầy và loài người chắc đã hoạn toàn bị tận diệt. Nhưng quyền năng lớn lao của Ngài đã đem ơn thương xót đến cho chúng ta. Thưa bạn đọc thân mến, tình trạng của bạn hôm nay ra sao? Bạn có thể hạ mình xuống, lấy đức tin nhìn lên Chúa Giê-xu và thưa rằng “Lạy Chúa là Đấng đã chịu chết thay con, Ngài là Vầng Đá, là Niềm Tin của con” không? Thưa bạn thân mến, sau đó, bạn không còn sợ hãi quyền năng của Đức Chúa Trời nữa, vì bây giờ họ đã được tha tội và được tiếp nhận và bởi đức tin, bạn đã chạy đến với Đấng Christ để ẩn mình thì quyền năng của Đức Chúa Trời không khiến bạn phải sợ hãi nữa, chẳng khác gì cái thuẫn và thanh gươm của người chiến sĩ chẳng bao giờ khiến cho những người thân yêu người ấy sợ hãi. Trái lại, hãy vui mừng vì “Đấng có quyền lớn” chính là Cha và là Bạn thân của bạn.

 
  Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn