15:43 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 52

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 49


Hôm nayHôm nay : 10672

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 76230

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23085263

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

VÌ CHÚA ĐÃ PHÁN

Thứ năm - 25/12/2014 20:18
VÌ CHÚA ĐÃ PHÁN

VÌ CHÚA ĐÃ PHÁN

“Đức Giê-hô-va có phán rằng” Hê-bơ-rơ 13:5
 

VÌ CHÚA ĐÃ PHÁN 

                “Đức Giê-hô-va có phán rằng”     Hê-bơ-rơ 13:5
 
               Nếu chúng ta lấy đức tin nắm chặt mấy lời này, chúng ta đã có trong tay một loại khí giới bách chiến bách thắng. Có mối nghi ngờ nào mà khỏi bị thanh gươm hai lưỡi nầy giết chết? Có nỗi sợ nào mà không bị mũi tên từ cánh cung của giao ước Đức Chúa Trời bắn ra tạo nên một vết thương chí tử? Phải chăng tất cả những rắc rối của đời sống và khổ đau của sự chết; phải chăng sự bại hoại bên trong và lưới bẫy bên ngoài; phải chăng mọi thử thách từ trên xuống và mọi cám dỗ từ dưới lên… tất cả đều chỉ là những cơn bối rối nhẹ nhàng khi chúng ta biết giấu mình dưới bức tường thành “Đức Chúa Trời có phán rằng”. Thật vậy, dầu là khi muốn được yên vui trong tĩnh mịch hay khi cần sức lực để chiến đấu, phương sách để mỗi ngày chúng ta trông cậy vào vẫn là Đức Chúa Trời có phán rằng”. Và điều này có thể dạy chúng ta về giá trị siêu việt của việc tra cứu Kinh Thánh. Trong Lời Chúa, chắc chắn phải có một câu thích ứng cho trường hợp của bạn, nhưng có lẽ vì không biết câu ấy cho nên bạn thiếu bình an của câu ấy. Bạn như người tù bị giam trong ngục và có một chiếc chìa khóa đúng để tra vào ổ khóa hầu mở ra để bạn được tự do; nhưng nếu bạn không đi tìm chiếc chìa khóa ấy, bạn vẫn còn là tù nhân, dầu cuộc sống tự do đang ở gần tầm tay bạn. Trong kho thuốc vĩ đại là Kinh Thánh có một loại thần dược, tuy nhiên, bạn vẫn là hình nhân nếu bạn không chịu khảo sát và tra cứu Kinh Thánh để tìm cho ra điều “Đức Chứa Trời có phán” đó. Ngoài ra, đọc Kinh Thánh phải chăng bạn nên thâu trữ vào ký ức thật nhiều lời hứa của Đức Chúa Trời chăng? Bạn có thể ghi nhớ các danh ngôn của những nhân vật lỗi lạc; bạn có thể lưu trữ trong tâm trí nhiều câu của các thi sĩ danh tiếng; há bạn không có thể trở thành sâu nhiệm về những tri thức của Kinh Thánh để sẵn sàng trích dẫn ngay khi bạn cần giải quyết một vấn đề khó khăn, hoặc đánh tan một điểm nghi ngờ, hay sao? Vì “Đức Chúa Trời có phán rằng” là nguồn gốc mọi khôn ngoan, là căn nguyên mọi an ủi, xin bạn hãy giấu những câu ấy thật nhiều trong lòng như “một mạch nước, văng ra cho đến sự sống đời đời”. Như thế, bạn sẽ lớn lên, khỏe mạnh và hạnh được hạnh phúc trong sinh hoạt thuộc linh.


 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn