04:06 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 75


Hôm nayHôm nay : 11625

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 260199

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22989606

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH

Thứ năm - 23/07/2015 21:29
ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH

ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH

“Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh” Công Vụ Các Sứ Đồ 2:4



ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH

              “Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh” Công Vụ Các Sứ Đồ 2:4

              Nếu tất cả chúng ta đều được đổ đầy Đức Thánh Linh, thì phước hạnh của chúng ta sẽ vô cùng phong phú. Thật là khó hình dung được điều gì sẽ xảy ra khi linh hồn chúng ta được đầy dẫy thiêng liêng như thế. Chỉ cần hiện diện đầy dẫy của Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ được sống, được yên ủi, chiếu sáng, thanh lọc, quyền năng, bình an. 

              Là dầu thánh, Ngài xức lên đầu người tín hữu để biệt riêng người ấylàm thầy tế lễ cho các thánh đồ và ban ơn để người ấy chấp hành đúng đắn chức vụ mình.

              Là nước có quyền thanh tẩy thật sự, Ngài tẩy sạch chúng ta khỏi mọi quyền lực của tội lỗi, thánh hóa chúng ta, vận hành trong chúng ta để chúng ta vừa muốn vừa làm đẹp lòng Chúa. 

              Là ánh sáng, thoạt đầu Ngài tự tỏ mình ra cho chúng ta trong tình trạng chúng ta bị hư mất; để bây giờ Ngài bày tỏ Chúa Giê-xu cho chúng ta và lòng chúng ta, để dẫn dắt chúng ta, trong nẻo đường công nghĩa của Ngài, được ánh sáng thiên thượng của Ngài chiếu rọi cho; chúng ta không còn là sự tối tăm nữa; mà là ánh sáng trong Chúa. 

              Là lửa, Ngài vừa thanh lọc chúng ta khỏi mọi cặn bã, vừa đặt bản tánh đã hiến dâng cho Chúa của chúng ta trên ngọn lửa. Ngài là ngọn lửa thiêu đốt sinh tế để chúng ta dâng cả linh hồn như một sinh tế sống cho Đức Chúa Trời.

              Là sương móc thiên thượng, Ngại chấm dứt tình trạng hoang vu, trống trải của chúng ta để khiến đời sống chúng ta trở thành phì nhiêu, có kết quả.

              Ôi ước gì vào giờ phút rất sớm này, Ngài nhỏ xuống cho chúng ta vài giọt (sương móc) thiên đàng. Những giọt sương  mai như thế sự rất ngọt ngào êm dịu để chúng ta bắt đầu một ngày. 

              Là chim bồ câu, Ngài dùng đôi cánh hòa bình ấp ủ hội thánh Ngài và linh hồn các tín hữu và với tư cách Đấng Yên Ủi, Ngài đánh tan mọi lo lắng, nghi ngờ vẫn phá rối sự bình an của kẻ Ngài yêu dấu. Ngài giáng xuống đậu trên những người được chọn như Ngài từng giáng xuống đậu trên Chúa Giê-xu tại sông Giô-đanh, làm chứng rằng họ là con cái Đức Chúa Trời bằng cách tạo trong lòng họ một tinh thần của kẻ làm con, nhờ đó họ kêu lên: A-ba! Cha!

              Là gió, Ngài đem sinh khí cho loài người. Thổi đến nơi nào tùy ý Ngài muốn, Ngài thực hiện các động tác tái tạo khiến con người thuộc linh của chúng ta bị khích động và được duy trì. Nếu đẹp ý Đức Chúa Trời, xin Ngài cho chúng ta cảm thấy sự hiện diện của Ngài hôm nay cũng như mỗi ngày.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn