18:58 EDT Thứ ba, 07/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 32

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 30


Hôm nayHôm nay : 7345

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 66392

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23075425

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lún Sâu

Lún Sâu

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi” (Giăng 8:34).

Xem tiếp...

CÔNG BÌNH NHỜ ĐẤNG CHRIST

Thứ hai - 01/06/2015 20:23
CÔNG BÌNH NHỜ ĐẤNG CHRIST

CÔNG BÌNH NHỜ ĐẤNG CHRIST

“Đức Giê-hô-va sự công nghĩa của chúng ta” Giê-rê-mi 23:6
 
  CÔNG BÌNH NHỜ ĐẤNG CHRIST

                   “Đức Giê-hô-va  sự công nghĩa của chúng ta” Giê-rê-mi 23:6
 

                   Khi suy nghĩ về đức công nghĩa hoàn toàn của Đấng Christ, người tín đồ luôn luôn được bình an, trầm tỉnh, thoải mái và yên lòng nhất. Biết bao lần các thánh đồ của Đức Chúa Trời đã bị chán nản đã gặp buồn bã! Tôi nghĩ rằng họ không nên như vậy! Tôi nghĩ rằng nếu lúc nào họ cũng thấy mình được trọn vẹn trong Đấng Christ, họ sẽ không lâm vào tình trạng đó. Có một số người cứ luôn luôn nói về sự hư hoại, về sự hư hỏng của tấm lòng, về sự gian ác ẩn náo trong nơi sâu kín của linh hồn. Điều đó rất đúng, nhưng tại sao chúng ta không đi xa hơn và nhớ rằng chúng ta đều “được trọn vẹn trong Christ Giê-xu?” Xin từng ngạc nhiên khi thấy những người cứ đinh ninh rằng bản tính của họ là hư hoại, sẽ luôn luôn có những lối nhìn bi quan; nhưng nếu chúng ta nhớ rằng “Đấng Christ đã được khiến rỏ nên sự công nghĩa vì chúng ta”, chắc chắn chúng la sẽ có thái độ lạc quan. Tôi gặp hoạn nạn, bối rối chăng? Quỉ Sa-tan tấn công tôi chăng? Tôi phải từng trải nhiều gian lao trước khi không được thiên đàng, những gian lao xảy đến cho tôi theo đúng giao ước ân điển thiên thượng. Trong Chúa, tôi không thiếu thốn gì cả, Đấng Christ đã hoàn tất mọi sự rồi. Trên thập tự giá Ngài đã tuyên bố: “Mọi sự đã được trọn”, mà nếu mọi sự đã được trọn, thì tôi cũng được trọn vẹn trong Ngài, do đó, có thể trưởng được niềm vui không thể diễn tả được bằng lời nói và tràn đầy vinh quang. Sự công nghĩa tôi được “không phải là sự công nghĩa riêng của luật pháp, nhưng là nhờ đức tin vào Đấng Christ sự  công nghĩa bởi Đức Chúa Trời, nhờ đức tin”. Ở đời này, bạn sẽ chẳng tìm đâu cho ra một người nào được kể là thanh khiết hơn những người đã tiếp nhận vào lòng họ giáo lý về sự công nghĩa của Đấng Christ. Khi người tín hữu nói: “Tôi chỉ nhờ Đấng Christ mà sống; tôi chỉ nương cậy vào Ngài để được cứu rỗi; tôi tin rằng dầu chẳng xứng đáng gì, tôi vẫn được cứu trong Chúa Giê-xu”, thì cái ý nghĩ “tại sao tôi không sống cho Đấng Christ? Tại sao tôi không yêu mến; phục vụ Ngài vì chính công ơn Ngài đã cứu chúng tôi?” sẽ tự nhiên phát sinh như một động cơ do lòng biết ơn Ngài thúc đẩy mà có. “Tình yêu của Đấng Christ ép buộc chúng tôi”, “do đó, kẻ sống sẽ không gì chính mình mà sống nữa, những sống vì Đấng đã chịu chết thay mình”. Nếu đã được kể là công bình nhờ công nghĩa của Đấng Christ, chúng ta sẽ biết đánh giá thật cao sự công nghĩa mình đã được ban cho.
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn