19:02 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 15

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 13


Hôm nayHôm nay : 17466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 267676

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22997083

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Có Chúa Là Có Mọi Sự

Thứ sáu - 28/11/2014 20:25
Có Chúa Là Có Mọi Sự

Có Chúa Là Có Mọi Sự

“Và chúng ta đều có nhận được sự đầy dẫy của Ngài” Giăng 1:16

 
CÓ CHÚA LÀ CÓ MỌI SỰ
 
 
               “Và chúng ta đều có nhận được sự đầy dẫy của Ngài” Giăng 1:16
  
               Câu này cho chúng ta biết rằng Đấng Christ có đầy đủ mọi sự. Trong Ngài có Thần Tánh cốt yếu “vì sự đầy đủ của thể yếu Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Ngài cách có hình thể.” Trong Ngài có nhân tánh hoàn toàn, vì thân xác Ngài là sự bày tỏ ra, là hiện thân của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Trong huyết Ngài có sự cứu chuộc công hiệu và viên mãn, vì “huyết Chúa Giê-xu Christ, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta". Trong sự sống Ngài có sự công nghĩa viên mãn để xưng nghĩa chúng ta, vì “hiện nay, chẳng còn có sự đoán phạt nào cho kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ”. Trong lời biện hộ, cầu thay của Ngài có giá trị đầy đủ mà Đức Chúa Trời đòi hỏi và “Ngài có thể toàn cứu những kẻ nhờ Ngài mà đến cùng Đức chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho họ”. Trong sự chết Ngài có chiến thắng viên mãn, vì qua cái chết, Ngài đã tiêu diệt được ma quỉ là kẻ cầm quyền trên sự chết. Trong sự phục sinh của Ngài khỏi kẻ chết có công hiệu viên mãn, vì nhờ đó, chúng ta được “sanh lại cho một hi vọng sống”. Trong việc thăng thiên của Ngài có sự đắc thắng viên mãn, vì “ Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàn kẻ phu tù và ban các ơn cho loài người”. Trong Ngài có phước hạnh đủ loại, đủ hình thức thật viên mãn; có ơn tha thứ viên mãn, có ân điển tái tạo viên mãn, có ân điển thánh hóa viên mãn, có ân điển bảo toàn viên mãn và có ân điển để khiến chúng ta trở thành người hoàn toàn. Trong Ngài có sự viên mãn cho mọi thời kỳ, sự an ủi viên mãn đối với mọi hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, sự dìu dắt viên mãn hướng về một đời sống thịnh vượng, sung túc; một tình trạng viên mãn về đủ các thuộc tính của Đức Chúa Trời về sự khôn ngoan; quyền năng và tình yêu; một tình trạng viên mãn không đo lường được mà đừng nói chi đến việc khám xét “Đức Chúa Cha rất đẹp lòng vì mọi sự đầy đủ đều có trong Ngài”. Ôi, thật là một tình trạng viên mãn lạ lùng vì tất cả mọi người đều được tiếp nhận! Thật là một sự đầy đủ như dòng suối luôn luôn chảy, nhưng vẫn trào dâng thường trực, phong phú, lúc nào cũng như lúc nào. Hỡi bạn tín hữu, hãy đến để nhận tiếp trợ cho tất cả các nhu cầu của bạn; hãy cầu xin thật nhiều, bạn sẽ được nhiều, vì sự “đầy đủ” này không bao giờ cạn tắt và được hàm chứa nơi mà kẻ nào túng thiếu có thể đạt đến, tức là trong chính Chúa Giê-xu, là Em-ma-nu-ên, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn