07:23 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 47

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 45


Hôm nayHôm nay : 9312

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 44863

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23053896

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

CÔNG DÂN THIÊN QUỐC

Thứ tư - 16/12/2015 19:58
CÔNG DÂN THIÊN QUỐC

CÔNG DÂN THIÊN QUỐC

“Là người đồng quốc với các thánh đồ” Ê-phê-sô 2:19

 
CÔNG DÂN THIÊN QUỐC

               “Là người đồng quốc với các thánh đồ”    Ê-phê-sô 2:19


               Làm công dân của Thiên Đàng nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta ở dưới sự thống trị của Thiên Đàng. Đấng Christ là Vua thiên đàng đương cai trị trong lòng chúng ta và bài cầu nguyện hằng ngày của chúng ta là “Ý Cha được nên ở đất như Trời...”. Những lời tuyên bố từ Ngôi Vinh Hiển được chúng ta nhận lãnh các tự do và chúng ta sẵn sàng vâng theo các chiếu chỉ của Vua cao cả. Rồi là công dân của Giê-ru-sa-lem mới, chúng ta chia sẻ vinh sự của Thiên Đàng. 

               Cái vinh dự thuộc về các thánh đồ trên trời cũng thuộc về chúng ta nữa vì chúng ta đã là con cái của Đức Chúa Trời, là vua chúa của hoàng phái. Chúng ta đương mặc áo không vết của sự công bình thuộc về Chúa Giê-xu; chúng ta đã có các thiên sứ làm tôi tớ, những thánh đồ làm bạn hữu, Đấng Christ làm Anh Cả, Đức Chúa Trời làm Cha và chúng ta sẽ được phần thương là mão miện của sự bất tử. 

               Chúng ta chia sẻ danh dự làm công dân vì đã đến tổng hội và Hội Thánh của những con đầu lòng được ghi trên trời. Là công dân chúng ta có quyền sử dụng tất cả sở hữu của Thiên Đàng. Các cửa của nó bằng ngọc châu và các tường bằng bích ngọc đều thuộc về chúng ta. Sự sáng thiên thanh của thành không cần ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời cũng là của chúng ta. Có sông nước sự sống, bờ sông bên nầy bên kia đều có cây sự sống ra trái mười hai mùa; không có vật gì trên trời mà không thuộc về chúng ta. 

               Những “việc bây giờ, hoặc hầu đến” tất cả đều thuộc về chúng ta. Lại nữa là công dân của thiên Đàng chúng ta thưởng thức những niềm vui sướng ở đó. Họ có vui vẻ khi tội nhơn ăn năn, khi con hoang đàng hồi hương chăng? Chúng ta cũng vậy. Phải chăng họ ca ngợi sự vinh hiển vinh quang của ân điển đắc thắng? Chúng ta làm y như vậy. Phải chăng họ quảng mão miện mình dưới chơn Chúa Giê-xu? Nhưng danh dự nào mà chúng ta có thì cũng quảng bỏ ở đó nữa. Có phải họ vui mừng khi Ngài mỉm cười không? Đối với chúng ta là kẻ ở trần gian này thì mỉmcười đó không có kém phần yêu thương. Phải chăng họ xem tương lai, chờ đợi Chúa tái lâm? Chúng ta cũng rất chờ đợi sự hiện đến của Ngài. Thế thì nếu chúng ta là công dân Thiên Đàng, hãy bước đi và hoạt động cách xứng hiệp với phẩm giá cao của chúng ta.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn