03:57 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 34


Hôm nayHôm nay : 5893

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 10968

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23020001

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

NGUỒN NƯỚC SỐNG

Chủ nhật - 13/12/2015 20:15
NGUỒN NƯỚC SỐNG

NGUỒN NƯỚC SỐNG

“Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ. Đức Chúa Giê-xu ở đó, đứng lên kêu rằng: Nếu người nào khát hãy đến cùng ta mà uống”.Giăng 7:37



NGUỒN NƯỚC SỐNG
 

                “Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ. Đức Chúa Giê-xu ở đó, đứng lên kêu rằng: Nếu người nào khát hãy đến cùng ta mà uống”.Giăng 7:37 

               Trong Chúa Giê-xu, sự nhịn nhục đã làm trọn công việc nó, nên cho đến ngày cuối cùng của kỳ lễ. Ngài vẫn nài khuyên dân Do Thái, cũng như cho đến ngày cuối cùng của năm này, Ngài vẫn cố gắng thuyết phục chúng ta và chờ đợi đề thi ân cho chúng ta.

               Sự nhẫn nhục của Chúa Giê-xu để chờ đợi đối với một số người giữa vòng chúng ta từ năm này sang năm khác, quả là đáng ca ngợi.

               Ngài không quan tâm gì đến những thái độ khiêu khích, phản loạn và chống đối Thánh Linh Ngài của chúng ta. Chúng ta vẫn còn đặt chân trên phần đất của lòng thương xót, nhân từ Ngài. Thật là một phép lạ của các phép lạ!

               Lòng thương hại đã tự diễn tả càng rõ rệt hơn, vì Chúa Giê-xu kêu lên, ngụ ý rằng chẳng những Ngài cất tiếng nói lớn, mà trong giọng nói còn có vẻ âu yếm, dịu dàng. Ngài kêu gọi chúng ta tiến đến chỗ hòa giải. Vị sứ đồ nói: “Tôi nài khuyên anh em, như thể Đức Chúa Trời nhờ chúng tôi nài khuyên anh em vậy”. Thật là những lời lẽ nồng nàn, tha thiết biết bao! Tình yêu thương của Chúa thật sâu rộng biết bao, đến nỗi khiến Ngài phải khóc về tội nhân và như một bậc hiền mẫu, Ngài bồng ẫm con cái Ngài vào lòng để ru cho họ ngủ, đề vỗ về họ. Chắc chắn là khi nghe lời kêu gọi ấy, lòng sẵn sàng của chúng ta sẽ thúc giục chúng ta tiến đến với Ngài.

               Phần cung ứng được cấp phát càng dư dật hơn. Chúa cung cấp mọt sự mà một người cần có để thỏa mãn cơn khát của linh hồn mình. Sự chết thay để chuộc tội đem bình an đến cho lương tâm người ấy; Tin Lành đem đến phần giáo huấn phong phú nhất cho tâm tri người ấy; Chúa Giê-xu là đối tượng cao quý nhất để tấm lòng người ấy yêu mến; lẽ thật nguyên vẹn trong Chúa Giê-xu cung ứng cho con người toàn diện của người ấy phần lương thực tinh khiết hơn hết. Cái khát thật là khủng khiếp, nhưng Chúa Giê-xu có thể cất đi được. Dầu linh hồn đang sắp chết vì đói, Chúa Giê-xu vẫn có thể khiến hồi sinh được.

               Lời công bổ được tuyền rao càng rộng rải hơn,rằng tất cả người nào khát, hãy đến, thì sẽ được tiếp đón, hoan nghinh. Phần nhấn mạnh là “hễ ai khát”, thì không có sự kỳ thị nào khác.

               Dầu là khao khát vì keo kiệt, tham vọng, vui chơi, hiểu biết hay yên nghỉ, tất cả những ai đang đau khổ đều được mời đến. Tự nó, sự khao khát có thể là xấu và không thấy có dấu hiệu nào của lòng tốt nhưng chỉ cỏ dấu hiệu của tội lỗi hỗn loạn muốn được toại nguyện bằng những tham dục càng sâu đậm hơn; nhưng không phải sự thiện hảo của con người đã khiến người ấy nhận lời mời gọi, mà chính Chúa Giê-xu đã ban cho người ấy vô điều kiện, không tây vị ai cả.

               Nhân phẩm được công bố càng đầy đủ hơn. Tội nhân phải đến với Chúa Giê-xu, chớ không phải đến với việc làm, giới mạng hay giáo lý, mà với cá nhân Đấng Cứu Chuộc. Đấng đã đích thân gánh lấy tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ. Đối với một tội nhân thì vì sao hi vọng duy nhất là sự đổ huyết, chết và sống lại của Cứu Chúa. Vậy, xin đến ngay bây giờ để uống nước sống kẻo mặt trời sẽ lặn mất, kết thúc ngày cuối cùng của năm nay.

               Câu này không ngầm gợi ý gì về việc trì hoãn hay phải chuẩn bị trước. Sự uống làm hình bóng về sự tiếp nhận mà không hề đòi hỏi kẻ nhận lãnh phải tỏ ra xứng đáng. Kẻ ngu dại, trộm cắp,  băng đảng đều có thể uống nước; dầu tội lỗi đến đâu cũng không có gì trở ngại đối với lời mời gọi hãy tin Chúa Giê-xu. Chúng ta không cần phải có chén vàng, ly ngọc để đựng nước uống cho kẻ đang khát.

               Người nghèo khó cắm đầu xuống để uống nơi dòng suối tuôn trào ra, vẫn được hoan nghinh. Những đôi môi ghẻ lở, phung cùi, ô uế,… vẫn có thể chạm vào dòng suối của tình thương yêu thiên thượng; chúng chẳng bao giờ làm ô uế được dòng nước ấy, nhưng chính chúng sẽ được thanh tẩy. Chúa Giê-xu là Nguồn suối hi vọng.

               Thưa quý độc giả, xin lắng nghe tiếng nói đầy yêu thương của Đấng Cứu Chuộc đang khi Ngài vẫn còn kêu gọi mỗi người chúng ta: “NẾU NGƯỜI NÀO KHÁC, HÃY ĐẾN CÙNG TA MÀ UỐNG”.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn