06:10 EDT Thứ sáu, 10/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 37

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 33


Hôm nayHôm nay : 9515

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 98478

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23107511

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Điều Gì Làm Tôi Chết?

Điều Gì Làm Tôi Chết?

“Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi; đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác” (câu 13b BTT).

Xem tiếp...

SẼ KHÔNG CÒN BUỔI CHIỀU

Thứ năm - 17/12/2015 20:12
SẼ KHÔNG CÒN BUỔI CHIỀU

SẼ KHÔNG CÒN BUỔI CHIỀU

“Vậy, buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhứt” Sáng Thế Ký 1:5

 
SẼ KHÔNG CÒN BUỔI CHIỀU


               “Vậy, buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhứt”   Sáng Thế Ký 1:5

              Buổi chiều là “sự tối tăm” và buổi mai là “sự sáng”, tuy nhiên cả hai chung nhau được gọi bằng tên dành cho một mình sự sáng. Điều nầy hơi phi thường nhưng từng trải thuộc linh cũng tương tự. Trong mỗi tín đồ có sự tối tăm lẫn sự sáng, tuy nhiên người đó không được gọi là tội nhân vì cớ tội lỗi trong mình; trái lại người đó được gọi là thánh đồ vì đã có sự thánh khiết phần nào trong mình. 

              Những người đương buồn bã vì sự yếu đuối của mình sẽ được yên ủi nhiều khi suy nghĩ đến sự thật nầy. Họ thường tự hỏi: thế nào tôi làm con cái của Chúa được trong khi còn bao nhiêu tối tăm trong lòng tôi?” Có thể được chứ, vì bạn giống như ban ngày không được đặt tên theo buổi chiều nhưng theo buổi mai; và Kinh Thánh chép về bạn cũng như bạn hiện bây giờ là hoàn toàn thánh khiết rồi, cũng như chẳng bao lâu nữa bạn sẽ thật sự thánh khiết. 

              Bạn được gọi là con cái của sự sáng mặc dầu ở trong bạn còn có sự tối tăm. Bạn được đặt tên theo phẩm cách ưu thế trước mặt Đức Chúa Trời, một ngày nọ sẽ chỉ có nguyên tắc đó còn lại. Hãy chú ý điều này là buổi chiều đến trước. Theo thứ tự thời gian chúng ta trước hết tự nhiên là tối tăm và trong sự lo sợ ưu sầu của chúng ta thì buồn rầu thì đến trước, khiến chúng ta phải tự hạ mình mà kêu cầu: “xin Chúa thương xót lấy tôi là kẻ có tội”. Vị trí của buổi mai là thứ nhì có rạng đông lúc ân điển thắng hơn bản tính. 

              Ngạn ngữ thích thú của Jonh Bunyan là: “điều gì đến sau cũng tồn tại đời đời”. Điều thứ nhứt đến kỳ hạn phải nhường chổ cho điều sau hết và sau đó không còn nữa. Thế thì dầu bạn tự nhiên là tối tăm nhưng hễ khi trở nên sự sáng trong Chúa, thì không có buổi chiều nào theo sau, “mặt trời của người không lặn”. Ngày thứ nhứt trong đời sống này gồm buổi chiều và buổi mai; nhưng ngày thứ nhì sẽ là một ngày không có buổi chiều nữa, trái lại chỉ còn một buổi trưa thiêng liêng cao cả và vĩnh viễn, lúc chúng ta sẽ ở cùng Đức Chúa Trời đời đời. 

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn