13:25 EDT Thứ bảy, 11/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 32


Hôm nayHôm nay : 9169

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 109742

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23118775

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Cuộc Chiến Trong Lòng Người

Cuộc Chiến Trong Lòng Người

“Vì tôi không hiểu điều mình làm: Tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét” (câu 15).

Xem tiếp...

SỰ PHÂN RẼ

Thứ ba - 15/12/2015 20:39
SỰ PHÂN RẼ

SỰ PHÂN RẼ

“Đức Chúa Trời bèn phân sáng ra cùng tối” Sáng Thế Ký 1:4

 
SỰ PHÂN RẼ
 
                  “Đức Chúa Trời bèn phân sáng ra cùng tối”   Sáng Thế Ký 1:4

                  Có hai nguyên lý đang vận hành trong người tín hữu. Trong tình trạng tự nhiên thì chỉ có một nguyên lý bắt người ấy phải khuất phục mà thôi, đó là sự tối tăm; nhưng bây giờ ánh sáng đã đến, cho nên hai nguyên lý chống đối nhau. Hãy chú ý lời của sứ đồ Phao-lô trong chương thứ bảy của thơ Rô-ma: “Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng, nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu từ cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy”. 


                  Tình trạng ấy đã xảy ra như thế nào? “Đức Chúa Trời… phân sáng ra cùng tối”. Tự nó, bóng tối vốn im lìm, bất động; nhưng khi Đức Chúa Trời đưa ánh sáng đến thì biến cố tranh chấp vì cái này chống lại cái kia, một cuộc trang chấp không ngừng cho đến khi người tín hữu hoàn toàn trở thành ánh sáng trong Chúa. Nếu đã có một sự phân rẽ bên trong cá nhân người tín đồ Đấng Christ, thì cũng có sự phân sẽ bên ngoài nữa. Vì ngay sau khi Chúa ban ánh sáng cho một người nào, Ngài cũng bắt đầu phân rẽ người ấy với sự tối tăm chung quanh; người ấy ly khai với tôn giáo thế gian chỉ chú trọng vào nghi lễ bề ngoài mà thôi, vì bây giờ, những gì không phải Tin Lành của Đấng Christ đều không khiến được người ấy mãn nguyện; người ấy tự rút lui khỏi những cuộc hội họp phàm tục, những trò vui chơi nông nổi và tìm cách gặp gỡ, bè bạn với các thánh đồ, vì “chúng ta biết mình đã từ chết qua sống, vì chúng ta yêu thương anh em mình”.


                  Ánh sáng tự tìm nhau và tụ hội lại với nhau, mà bóng tối cũng vậy. Xin chúng ta đừng phí công để kết hợp những gì Đức Chúa Trời đã phân rẽ, nhưng như Đấng Christ đã ra ngoài trại quân để gánh chịu sỉ nhục làm sao, chúng ta cũng phải đi ra với những người vô đạo và sống như một người đặc biệt, khác hẳn họ. Ngài vốn thánh khiết, hiền lương, không ô uế, cách biệt với tội nhân; và giống như Ngài, chúng ta cũng không nên sống rập mẫu người thế gian, mà phải sống tách rời với tội lỗi, phần biệt với số người còn lại của thế gian nhờ sự trở nên giống y như Đấng Christ.


 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn