Đang truy cập : 22
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 21
Hôm nay : 9029
Tháng hiện tại : 23068
Tổng lượt truy cập : 23032101
“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).
KHU VƯỜN CỦA ĐẤNG CHRIST
"Hỡi em gái ta, tân phụ ta ơi, ta đã vào trong vườn ta rồi" Nhã Ca 5:1
Tấm lòng của người tín hữu là mảnh vườn của Đấng Christ. Ngài đã mua nó bằng huyết báu của Ngài và Ngài bước vào đó để tuyên bố rằng nó thuộc về Ngài. Một khu vườn hàm ý có sự phân rẽ. Nó không phải là mảnh đất trống, cũng không phải là một cánh đồng hoang, mà có rào, giậu chung quanh. Nguyện chúng ta thấy được bức tưởng ngăn cách hội thánh với thế gian ngày càng được xây rộng hơn và chắc chắn hơn.
Thật đáng buồn khi được nghe người tín đồ Đấng Christ cứ tìm cách đến càng gần với thế gian và bảo rằng: “Cái này không hại gì cả, việc này không hề gì đâu”. Lúc nào một linh hồn tự hỏi là mình có thể sống giống như người thế gian đến mức độ nào, thì chính là lúc linh hồn ấy đã bị sa sút.
Vườn là một địa điểm đẹp đẽ, vượt xa những: khu đất hoang không có người trồng trọt. Người tín đồ thật của Đấng Christ phải tìm cách sống sao cho đời mình ngày càng thiện hảo như nhà đạo đức cao thượng nhất. Bởi vì mảnh vườn của Đấng Christ phải sản xuất những đóa hoa đẹp nhất trần gian. So với Đấng Christ thì những đóa hoa con người tốt nhất vẫn còn sút kém rất xa, cho nên chúng ta không nên khinh rẻ Ngài bằng cách dâng cho Ngài những loại cây khô khan, cằn cỗi. Ở địa điểm mà Chúa Giê-xu đã gọi là thuộc về Ngài, thì phải có những đóa hoa huệ, hoa tường vi thượng hảo hạng nở ra.
Vườn là một địa điểm có sự tăng trưởng. Các thánh đồ không thể cứ èo uột, không lớn lên, không thể chỉ là chồi mới nứt và hoa chớm nở mãi. Chúng ta phải lớn lên trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa Giê-xu Christ chúng la. Khi Chúa Giê-xu là người làm ruộng và Đức Thánh Linh là sương móc từ trời sa xuống, thì phải có sự tăng trưởng nhanh chóng.
Vườn là nơi hẻo lánh, u tịch có nơi ẩn cư. Do đó, Chúa Giê-xu Christ muốn chúng ta dành linh hồn minh làm nơi Ngài có thể tự tỏ mình ra, là điều Ngài chẳng bao giờ làm đối với người thế gian. Ôi, ước gì các tín đồ biết sống ẩn dật hơn, để lòng họ càng được đóng kín hơn cho Đấng Christ. Chúng ta thường lo âu, bối rối về nhiều việc như Ma-thê, đến nỗi chúng ta không dành được một chỗ nào cho Ngài như Ma-ri đã có và không được ngồi dưới chân Ngài như việc đáng lẽ phải xảy ra. Nguyện Chúa ban một cơn mưa rào các ân huệ ngọt ngào của Ngài để tưới mảnh vườn Ngài hôm nay.
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn