08:02 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 21


Hôm nayHôm nay : 1481

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3622

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23012655

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

CƠN GIÓ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Thứ tư - 16/03/2016 21:05
CƠN GIÓ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

CƠN GIÓ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

“Hỡi gió bắc, hãy nổi dậy; hỡi gió nam, hãy thổi đến. hãy thổi trong vườn tôi, hầu cho các mùi thơm nó bay ra” Nhã Ca 4:16


CƠN GIÓ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
 

                “Hỡi gió bắc, hãy nổi dậy; hỡi gió nam, hãy thổi đến. hãy thổi trong vườn tôi, hầu cho các mùi thơm nó bay ra” Nhã Ca 4:16
 

                Bất cứ việc gì cũng tốt hơn thái độ yên lặng chết chóc của tâm trạng thờ ơ. Tâm hồn chúng ta phải khôn ngoan ước ao cơn gió hoạn nạn từ phương bắc thổi tới, nếu chỉ có nó mới thánh hóa được chúng ta và khiến cho hương thơm của các tài năng, ân tứ Chúa ban cho chúng ta lan tỏa ra. Bao lâu chúng ta chưa nói được rằng: “Đức Giê-hô-va ở trong trận gió”, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để co rút người lại trước ngọn gió mùa đông vẫn luôn luôn thổi trên các cây ân tứ. Phải chăng tân nương trong câu này đã hạ mình đầu phục những lời quở trách của tân lang để xin chàng ban ơn cho bất cứ dưới hình thức nào, nghĩa là không quy định một phương thức đặc biệt nào về việc ban ơn ấy? 

                Phải chăng cũng như chúng ta, nàng đang tuyệt vọng trong tình trạng yên tịnh chết chóc và thái quá, đến nỗi thiết tha mong ước một sự thăm viếng sẽ hướng dẫn nàng hành động? Tuy nhiên, nàng cũng mong được ngọn gió nam ấm áp yên ủi mình nữa, tức là những nụ cười của tình yêu thiên thượng, niềm vui do sự hiện diện của Đấng Cứu Chuộc mang đến; những điều đó thường có sức mạnh rải tín hiệu để kích động đời sống biếng nhác của chúng ta. Tân nương ước ao được một trong các ngọn gió ấy thổi đến, hoặc cả hai càng tốt. Chỉ có như thế, nàng mới khiến được tân lang thưởng thức hương thơm từ vườn nàng lan tỏa ra. Nàng không còn chịu nổi một đời sống vô dụng nữa, mà chúng ta cũng vậy. Thật là vui vẻ khi nghĩ rằng Chúa Giê-xu sẽ được yên ủi khi thấy các tài năng rất khiếm khuyết, kém cỏi của chúng ta. Có thể như thế sao? Dường như điều đó phước quá đến nỗi không thể là sự thật. 

                Nếu chúng ta gặp thử thách hay cả khi phải chết nữa, mà khiến được Em-ma-nu-ên vui lòng, thì cũng nên lắm. Ôi, ước gì lòng chúng ta sẽ bị nghiền nát thành các nguyên tử, nếu bởi các vết thương ấy, Chúa Giê-xu dịu hiền của chúng ta sẽ được tôn vinh. Các tài năng, các ân tứ không đem ra sử dụng thật chúng khác gì hương thơm còn trong đóa hoa chưa nở. Sự khôn ngoan của Người Làm Vườn vĩ đại cầm quyền tể trị trên một số các nguyên nhân khác nhau và có khi chống đối nhau để tạo ra các kết quả duy nhất mình muốn; cũng như dùng cả hoạn nạn lẫn sự an ủi để tạo thành những hương thơm ngào ngạt của đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại, hi vọng, lòng cam chịu, niềm vui và nhiều loại hoa đẹp khác nữa trong vườn. Mong sao mỗi chúng ta đều nhờ từng trải êm dịu đã qua để hiểu rõ điều đó có ý nghĩa gì.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn