17:35 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 61

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 60


Hôm nayHôm nay : 10672

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 77466

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23086499

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

KHẨU PHẦN CHO MỖI NGÀY

Thứ tư - 22/04/2015 21:54
KHẨU PHẦN CHO MỖI NGÀY

KHẨU PHẦN CHO MỖI NGÀY

“Lại trọn đời ngươi, vua hằng ngày lo phù cấp lương thực cho ngươi” II Các Vua 25:30
 
KHẨU PHẦN CHO MỖI NGÀY
 
              “Lại trọn đời ngươi, vua hằng ngày lo phù cấp lương thực cho ngươi” II Các Vua 25:30  
 

             Giê-hô-gia-kin đã không được tiễn ra khỏi cung vua kèm theo một kho tàng có thể sử dụng nhiều tháng, những số phụ cấp được cung ứng cho vua là lương thực hằng ngày. Ở điểm nầy, vua có thể làm hình bóng rất hay về địa vị phước hạnh của toàn thể dân Chúa. Khẩu phần hằng ngày là tất cả những gì một người thực sư cần dùng. Chúng ta không cần số thực phẩm tiếp tế cho ngày mai; ngày ấy chưa bắt đầu, do đó, các nhu cầu của nó cũng chưa có. Cái khát chúng ta sẽ gặp vào tháng Sáu không cần phải được thỏa mãn ngay tháng hai này, vì hiện nay chúng ta vẫn chưa cảm thấy nó; nếu ngày nào chúng ta cũng no đủ, chúng sẽ chẳng bao giờ biết thiếu thốn là gì. Sự đầy đủ mỗi ngày là tất cả những gì chính ta có thể vui hưởng. Chúng ta không thể ăn, uống và mặc nhiều hơn số thực phẩm và y phục được cung cấp mỗi ngày; số còn dư khiến chúng ta bận tâm tích trữ lại, do đó cũng nảy ra mối lo âu phải giữ chừng bọn trộm cướp. Một cây gậy sẽ giúp ích cho người bộ hành, nhưng một bó gậy là một gánh nặng. Một bữa tiệc vừa đủ chẳng những cũng bằng một bữa tiệc, mà còn là tất cả những gì một kẻ tham ăn nhất có thể vui vẻ hưởng thụ. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể chờ đợi, trông mong; ao ước được nhiều hoạt chứng tỏ một thái độ vong ân. Nếu Cha chúng ta không cho chúng ta nhiều hơn, chúng ta phải vui lòng với phần Ngài ban cho hằng ngày. Trường hợp của Giê-hô-gia-kin cũng là trường hợp của chúng ta, chúng ta chắc chắn có một khẩu phần, một khẩu phần chính nhà vua cấp cho chúng ta, một khẩu phần tặng không, một khẩu phần vĩnh viễn. Chắc chắn đó là lý do để chúng ta tạ ơn Ngài.
 
             Thưa bạn là tín đồ Đấng Christ và là độc giả thân mến, về mặt ân điển, ân tứ, bạn đang cần được cung cấp mỗi ngày. Bạn không thâu trữ được sức mạnh. Mỗi ngày bạn đều mong được ơn trên phù hộ. Lời hứa cung cấp cho bạn mỗi ngày một khẩu phần là một lời bảo đảm thật êm ái, ngọt ngào. Đọc Kinh Thánh, trong chức vụ khi suy gẫm, lúc cầu nguyện và trông đợi Đức Chúa Trời, bạn sẽ nhận được sức mới. Trong Chúa Giê-xu, bạn có thể tìm được mọi điều mình có cần. Vậy hãy vui hưởng những gì đã được liên tục ban cho bạn. Đừng bao giờ ra đi mà bụng đói trong khi bánh ân điển mỗi ngày vẫn được dọn trên bàn ăn của lòng thương xót khoan dung.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn:cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn